Giày Da Công Sở

Giày Da Công Sở Các sản phẩm sơ mi nam chất lượng tốt bền đẹp và lịch sự

Gặp mặt đối tác không nên mặc những chiếc sơ mi xoàng xĩnh
05/10/2022

Gặp mặt đối tác không nên mặc những chiếc sơ mi xoàng xĩnh

Phía sau vô lăng là những chiếc sơ mi đẳng cấp
05/10/2022

Phía sau vô lăng là những chiếc sơ mi đẳng cấp

Trẻ ra cả chục tuổi với các mẫu sơ mi mới của Anton
05/10/2022

Trẻ ra cả chục tuổi với các mẫu sơ mi mới của Anton

09/10/2020

[ ANTON - LAZADA - SHOPEE ].
SIÊU SALE THƯƠNG HIỆU - DUY NHẤT NGÀY 10/10.

❌ Giảm giá tới 60%++ cho sản phẩm Sơ Mi Nam của ANTON. Chỉ từ 155.000đ cho một chiếc áo SƠ MI ANTON, bạn không nghe nhầm đâu ạ.
❌ Cơ hội “săn” hàng sale LỚN NHẤT trong năm đến từ Anton!
✅ Áp dụng cho tất cả khách hàng mua Online

Áp dụng thêm mã giảm giá: ANTONSIEUSALE ( website, lazada) hoặc MAXJ10K ( shopee ) để được giảm thêm 10.000đ cho đơn hàng trên 200.000đ
👉 Đặt hàng qua các kênh bán hàng Online của chúng tôi dưới đây:
- Shop online: https://somitrungnien.com/
- Lazada: lazada.vn/shop/so-mi-trung-nien-anton/
- Shopee: https://shopee.vn/maxjeanvn
-------------------------------------
SƠ MI ANTON - CHUẨN MỰC TRUNG NIÊN.

Địa chỉ : Tòa A1 Nguyễn Cơ Thạch - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại : 0843.149.444

22/06/2020

Chúng tôi hiện đang mở rộng kinh doanh và cung cấp thêm những sản phẩm thời trang .
📩 Mời quý anh chị tham khảo các mẫu mã và mua hàng ủng hộ tại trang website của shop ạ
-----------------------------------
🎯Add : Tòa A1 Nguyễn Cơ Thạch - Nam Từ Liêm - Hà Nội
☎️Hotline : 0843.149.444
Xin trân trọng cảm ơn

LY SỮA CUỘC ĐỜI!Hôm qua vào viện thăm bố người bạn đang điều trị trong bệnh viện. Nằm giường kế bên là một ông cụ nhà qu...
04/06/2020

LY SỮA CUỘC ĐỜI!

Hôm qua vào viện thăm bố người bạn đang điều trị trong bệnh viện. Nằm giường kế bên là một ông cụ nhà quê khoảng 80 tuổi đang điều trị mổ khối u ở mắt. Nhìn qua đã thấy gia cảnh nhà cụ quá nghèo, nhìn tủ đầu giường của bố người bạn cơ man là hoa quả sữa ngon , bên đầu giường cụ già kia thì không có gì ngoài một cái ca nhựa xỉn màu và một cái thìa cũng đen xỉn.
Hỏi thăm bố thằng bạn xong tôi quay sang hỏi về gia cảnh cụ, cụ nói:
-Tôi ở quê hoàn cảnh lắm chú ơi! Nhà có mỗi thằng con trai mới lấy vợ sinh được đứa con mới 6 tháng tuổi. Nó đi xe ôm bị tai nạn giờ ở nhà không làm được gì. Vợ nó đi bán rau rong lo cho cả nhà , nay tôi lại bị bệnh phải mổ. Có cái xe cà tàng bán nộp viện phí rồi chưa đủ!
Đang nói thì cửa phòng mở, một cô gái còn trẻ khoảng 25 tuổi nhưng nhìn lam lũ vất cả với khuôn mặt cùng những sợi tóc bết mồ hôi. Cô chào mọi người rồi ngồi xuống vội vã nâng ông cụ dậy, miệng nói:
- bố dậy ăn chút cháo để con còn về cho chồng và cu tý ăn.
Cô mở chiếc cặp lồng nhựa cũ xỉn ra bón cẩn thận cho cụ từng thìa cháo. Ăn chừng già nửa cặp lồng dường như ông cụ chủ động từ chối dứt khoát không ăn nữa. Sau khi ép cố cho bố chồng một vài thìa cô xúc nốt chỗ cháo tự mình ăn nốt. Tiếng thìa nhôm vét vào cạp lồng nhựa nghe đến xót xa...Đặt chiếc cặp lồng gọn gàng lại cô gái lấy chiếc ca nhựa quay sang xin chút nước sôi tráng qua rồi đi ra khe kín giữa chiếc tủ và tường nhà. Cô quay mặt vào trong vén áo lên vắt những giọt sữa từ cặp vú cũng không lấy gì làm căng đầy cho lắm.
Sau chừng 10 phút, cô vội vã quay ra một tay kéo vạt áo che cặp vú trần một tay bê nửa ca sữa đến bên giường nâng đầu ông cụ lên nói:
- ông cố uống thêm chút sữa cho mau khoẻ.
- sao ngày nào con cũng mua sữa làm gì cho tốn kém. Tiền lãi con bán rau rong nuôi ba bốn người đau ốm lấy đâu ra..??
Nói rồi nhưng ông cụ vẫn cố uống hết nửa ca sữa loãng.
Xong cô đi rửa ca để lại chỗ cũ rồi vội vã chào mọi người tất tả ra đi.
Chứng kiến từ đầu đến cuối tôi ngồi ngây người như kẻ mộng du.
Tiếng ho nhẹ của ông cụ kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy chào hai cụ rồi về, xuống đến căng tin bệnh viện tôi tạt vào mua một hộp sữa ensuaf rồi nhờ cô bán hàng mang lên số giường cho ông cụ và nói của người quen gửi biếu.
Trên đường lái xe về tôi lại nhìn thấy cô gái đáng kính đang cong người đạp chiếc xe cũ kỹ với mấy mớ rau thừa héo keo dưới cái nắng nghiệt ngã. Mắt tôi chợt nhoè cay...!
Nếu mỗi người trong chúng ta đều mang đến ca sữa tình yêu cho những người cần, hẳn cuộc sống này sẽ ấm áp và tràn đầy tình thương hơn phải không các bạn ?
---------------------------------------
Nguồn: ST

02/06/2020

💥Tấm lòng, đến khi nào, mình mới bằng một nửa của em 💥

Hôm nay đi vào 1 quán cơm bình dân gần viện Yên Bái, gọi 1 suất cơm với đầy đủ những gì được gọi là “sang nhất”. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa cơm đầy ụ và nghĩ ăn sao cho hết.

Một cậu bé cũng bưng 1 đĩa cơm xuống ngồi cùng, nhìn gương mặt hốc hác, làn da ngăm đen, mặc chiếc áo thổ cẩm mỏng tanh và đôi dép lê tổ ong chỉ còn chút xíu nữa là đứt hết, cách ăn mặc của em cũng đoán là người dân tộc vùng cao.

Xót xa hơn là nhìn đĩa cơm chỉ có rau bắp cải luộc, lèo tèo một hai miếng đậu phụ lẫn mình trong màu trắng của chút xíu cơm.

– Em ăn ít thế ?

– Dạ, chỉ 5 nghìn tiền cơm nên được bấy nhiêu thôi anh.

Bất giác giật mình nhìn xuống đĩa cơm của mình, đĩa cơm 40 nghìn và đĩa cơm 5 nghìn.

– Em ở đâu, xuống thành phố làm gì ?

– Nhà em ở Mù Cang Chải, em xuống chăm mẹ em bệnh trong viện. Bố em đi nương trong rừng sâu, chăm rẫy ngô để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

– Nhưng em ăn ít vậy sao trông nổi mẹ ?

– Mỗi bữa em chỉ dám ăn thế này thôi, còn để tiền lo cho mẹ, em ra đây ăn rồi tiện mua cháo cho mẹ luôn.
Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay vào chiếc âu nhựa đựng cháo.

– Mẹ em bệnh nặng lắm, người ta bảo phải xuống viện mới chữa được, ở nhà uống thuốc lá cây không khỏi được đâu, nhà em phải bán con trâu rồi, năm nay ngô cũng không được mùa, cái mưa, cái lạnh làm cho cả bản em khổ. Mỗi ngày em chỉ dám tiêu 14 nghìn thôi. 5 nghìn mua cơm ăn bữa trưa này, 2 nghìn cháo sáng cho mẹ, 2 nghìn cháo trưa với 5 nghìn cháo chiều hai mẹ con cùng ăn.

Tự nhiên thấy cay sống mũi quá, chẳng lẽ trên đời này nhiều người khổ thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Gắp vội mấy miếng thịt sang đĩa cơm cậu bé :

– Em ăn đi, anh không ăn hết được, em cứ ăn tự nhiên, đừng ngại.

Liền tay gắp phần nửa đĩa cơm sang, mắt cứ nhòa theo đĩa cơm trắng.

– Em cứ ăn hết đi, hết anh lại gọi.

– Em cảm ơn anh, em không ăn hết được, để lát em mang vào cho mẹ ăn cùng.

Đến lúc này thì chỉ còn biết trước mặt mình đĩa cơm đã hóa long lanh. Em còn lo cho cả mẹ trong những lúc đói khát. Em đáng mặt hơn hàng trăm, hàng vạn người ngoài xã hội kia coi cha mẹ như cỏ rác, mắng chửi, dọa nạt,hay nói đúng hơn là bất hiếu.

– Em còn đi học không, học lớp mấy rồi ?

– Em không, em học hết lớp 3 thôi, rồi phải nghỉ, nếu còn đi học thì năm nay em học lớp 6 rồi đấy. Cô giáo ở bản cũng đến nhà khuyên em đi học, nhưng nếu em đi, mẹ em biết làm thế nào, tiền đâu mà đi học, em thèm cái chữ lắm, muốn đi học lắm, nhưng thôi để khi nào em không nghèo nữa.

Có lẽ thế em ạ, “nghèo” không phải là cái tội, em nghèo tiền bạc, nhưng tấm lòng thì em có dư, anh cũng mong em thoát nghèo, mẹ em sớm khỏi bệnh, chỉ thế thôi, để em được sống đúng với tuổi thơ của mình. Đời còn nhiều mảnh đời cơ cực quá, ai cũng phải bon chen, nhưng ít nhất nhìn vào bản thân mình còn quá may mắn. Cậu bé nhanh chóng ăn và vội đứng dậy :

– Em phải vào đây không mẹ chờ.

Thấy cậu bé vội vàng, mình dúi vào tay cậu một trăm nghìn ” Đây, anh không có nhiều, em cầm lấy mua cháo cho mẹ”, cậu bé khước từ và không dám nhận. ” Không sao đâu, anh cho, coi như anh cho mượn, sau này em giàu, mà có duyên gặp lại thì trả anh cũng được”. Tôi nhanh tay giành chiếc âu đựng cháo của cậu vào bảo bà chủ quán múc đầy một âu rồi đưa cho cậu bé.

– Em cứ vào với mẹ đi, anh thanh toán cho.

Thấy mắt cậu bé rưng rưng, rồi nhẹ nhàng nói : ” Em cảm ơn, cảm ơn anh đã cho em một bữa no bụng, cảm ơn anh !”

Không em ạ, anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bản cao. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em và gia đình. Sống mũi tôi vẫn còn cay khi nghe những gì em nói, dắt xe khỏi quán, đầu còn vương vấn hình ảnh em, một người con hiếu thảo. Tôi tự hỏi : đến khi nào, mình mới
bằng một nửa của em ????

- TRI ÂN KHÁCH HÀNG - ĐỒNG GIÁ 199 -299-499 vnđVới những mẫu giày lười, giày da cao cấp là sự kết hợp hoàn hảo với những...
14/04/2020

- TRI ÂN KHÁCH HÀNG - ĐỒNG GIÁ 199 -299-499 vnđ
Với những mẫu giày lười, giày da cao cấp là sự kết hợp hoàn hảo với những chiếc áo sơ mi kèm theo những chiếc quần tây dáng rộng. Một bộ trang phục phù hợp cho công việc.
- Nay chúng tôi GIAYDACONGSO.COM tri ân khách hàng bằng những mẫu giày đang hot nhất hện nay
---------------------------
Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như đặt hàng liên hệ :
Hotline : 0376.309.890
Add : Tòa A1 Nguyễn Cơ Thạch - Nam Từ Liêm - Hà Nội

⭕️Tại sao người nghèo vẫn cứ nghèo, người giàu vẫn cứ giàu?Có một người đàn ông nghèo, ngày không ăn đủ ba bữa, quần áo ...
11/04/2020

⭕️Tại sao người nghèo vẫn cứ nghèo, người giàu vẫn cứ giàu?

Có một người đàn ông nghèo, ngày không ăn đủ ba bữa, quần áo chỉ mặc đi mặc lại duy nhất một bộ. Anh ta thường ngẩng lên nhìn trời và than cho số phận đau khổ của mình. Hàng ngày anh ta làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ sống. Có một lần, ông thương tâm mà kêu khóc: “Hỏi Ông Trời có công bằng hay không? Tại sao có người giàu sang sung sướng như vậy, còn người nghèo chúng tôi mỗi ngày đều chịu khổ chịu mệt?”

Thượng Đế vừa cười vừa hỏi ông ta: “Thế ông thế nào thì sẽ thấy ta công bằng?”

Người đàn ông nghèo đáp: “Con muốn một người giàu có trở nên nghèo giống con, có cuộc sống như con. Nếu như người giàu ấy có thể phú quý trở lại thì con sẽ không oán thán gì nữa.”

Thượng Đế gật đầu, nói: “Được!”.

Thế rồi Thượng Đế cho một người giàu sang biến thành một kể bần hàn giống như người đàn ông kia. Thượng Đế còn cho mỗi người 1 ngôi nhà và 1 quả núi, mỗi ngày họ đều đào than lộ thiên ở trên núi đem xuống núi bán, lấy tiền mua lương thực. Sau 1 tháng, than lộ thiên đều đã bị họ đào hết.

Người giàu và người nghèo cùng bắt đầu đào núi để lấy than, người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực, việc đào than đối với anh ta chẳng có khó nhọc gì, rất nhanh anh ta đã tích được đủ 1 xe than chở xuống núi bán lấy tiền, và dùng toàn bộ số tiền để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già, con thơ ở nhà.

Người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đào 1 lúc lại nghỉ 1 hồi, mồ hôi đầm đìa khắp thân mà vẫn chưa đào được là bao. Tới chập tối anh ta mới chất được đủ 1 xe than để mang xuống núi, bán được tiền rồi, anh ta chỉ mua vài cái màn thầu, còn số tiền dư anh ta cất để dành.

Ngày thứ 2, người nghèo đã dậy từ sớm để đi đào than, còn người giàu lại đi xuống núi, thuê 2 người nghèo khác. Hai người này chẳng nói chẳng rằng đã bắt tay vào đào than, trông tướng tá thì khoẻ mạnh và to cao hơn người nghèo kia rất nhiều. Người giàu đứng một bên chỉ đạo, chẳng mấy chốc họ đã đào được vài xe than đầy. Người giàu mang xe than xuống núi bán, được bao nhiêu lại lấy tiền đó thuê thêm lao động. Sau một ngày đó, người giàu trả tiền cho công nhân của mình xong, còn để ra được một khoản tiền gấp mấy lần người nghèo kia.

Một tháng lại qua rất mau, người nghèo chỉ đào được một góc nhỏ mỏ than ở trên núi. Mỗi ngày tiền kiếm được anh ta đều mua đồ ăn ngon cho mình và gia đình, cũng chẳng để lại được là bao. Còn người giàu vốn từ đầu đã thuê được cả 1 nhóm người, đào hết cả than trên núi, kiếm được không ít tiền, anh ta dùng số tiền này đầu tư buôn đi bán lại, rất nhanh đã trở thành phú ông.

Kết quả chẳng cần nói cũng có thể đoán ra, người nghèo thì chẳng dám oán trách Ông Trời nữa.

Thành công không phải là ở việc bạn có thể làm bao nhiêu việc, mà là bạn có thể “mượn” bao nhiêu người làm bao nhiêu việc!

Học cách “đi mượn” là dùng nền tảng vốn có của bạn, mượn thêm công sức của người khác, mượn khả năng của người khác, mượn sức lực của cả một hệ thống!

Do đó, bạn phải tìm thấy điểm trọng tâm của đòn bẩy, để “nâng được cả thế giới”.
-------------------
-st-

7 CÂU HỎI HÃY TỰ HỎI MÌNH MỘT LẦN TRONG ĐỜI: CẨU TRẢ LỜI SẼ ĐEM ĐẾN MỘT CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA!Đa phần chúng ta không biết mìn...
10/04/2020

7 CÂU HỎI HÃY TỰ HỎI MÌNH MỘT LẦN TRONG ĐỜI: CẨU TRẢ LỜI SẼ ĐEM ĐẾN MỘT CUỘC ĐỜI Ý NGHĨA!

Đa phần chúng ta không biết mình đang sống vì cái gì. Chúng ta mất rất nhiều thời gian chỉ để tìm lời giải cho những câu hỏi như: "Tôi muốn làm gì?", "Tôi thích gì, đam mê của tôi là gì?", "Điểm yếu của tôi là gì?". Tôi nhận được không ít mail của những người từ 40 đến 50 tuổi chia sẻ rằng họ vẫn chưa tìm được mục đích sống của mình.

Sự thật là, chúng ta không phải những sinh vật được lập trình sẵn. Ta tự lập trình cuộc đời mình và những gì ta làm sẽ quyết định ta là ai. Vì vậy, thay vì hỏi: "Mục đích sống của tôi là gì?", hãy hỏi một câu chuẩn xác hơn: "Tôi có thể làm gì đó quan trọng với thời gian của mình?".

1/ BẠN THÍCH LOẠI BÁNH MÌ RẺ TIỀN NÀO?

Đây thật sự là một câu hỏi quan trọng, bởi các thầy cô ở trường thường quên dạy bạn một điều: Đôi khi cuộc sống vô cùng khó khăn.
Cái gì cũng có giá của nó. Để có thể đạt được mong ước của mình, bạn cũng nên tự hỏi rằng: "Mình có sẵn sàng hi sinh để đạt được đến thành công hay không?". Bạn càng hy sinh nhiều cho một thứ, bạn sẽ càng có thể gắn bó với nó.

Nếu bạn muốn trở thành một người khởi nghiệp thành công, bạn cần phải vượt qua thất bại. Nếu bạn muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, bạn cần chấp nhận được việc tác phẩm của mình sẽ bị từ chối.
Điều mà bạn sẵn sàng từ bỏ sẽ đem lại cho bạn lợi thế cạnh tranh, bởi bạn dám làm điều người khác không dám.

2/ BẠN ĐAM MÊ GÌ NĂM 8 TUỔI?

Khi còn nhỏ, tôi thích viết truyện. Tôi thường ngồi trong phòng mình và viết về đủ mọi loại chủ đề, từ người ngoài hành tinh, siêu nhân cho đến gia đình và bạn bè quanh tôi. Tôi viết để gây ấn tượng với cha mẹ và cô giáo của mình. Đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Sau đó một thời gian, tôi không còn viết nữa, tôi cũng không rõ tại sao.
Chúng ta thường quên mất những gì chúng ta thích làm khi còn nhỏ. Có thể là do áp lực từ những người xung quanh, áp lực công việc, cuộc sống đã kéo chúng ta đi. Chúng ta được dạy rằng, hãy làm việc gì đó đem lại phần thưởng hậu hĩnh.

Phải đến năm 25 tuổi, tôi mới cầm bút trở lại. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng mình thích viết đến mức nào. Và tôi cũng phát hiện ra mình thích việc thiết kế website khi bắt đầu công việc kinh doanh.

Nếu tôi lúc 8 tuổi hỏi tôi lúc 20 tuổi rằng "Tại sao cậu không viết nữa?", có lẽ tôi sẽ trả lời rằng: "Bởi vì tôi viết không giỏi" hay "Tôi không thể sống bằng nghề đó". Cậu bé 8 tuổi đó chắc sẽ òa lên khóc vì những lý do đó không đủ thuyết phục. Cậu chỉ muốn vui vẻ - và đó chính là nơi đam mê bắt đầu.

3/ ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN QUÊN ĂN, QUÊN NGỦ?

Chắc hẳn, đã có lúc bạn tập trung làm một điều gì đó đến mức quên cả ăn tối. Tôi đã từng chơi game đến quên hết tất cả, quên cả sinh hoạt thường ngày, quên cả học cả thi.

Phải đến mãi sau này, tôi mới nhận ra được rằng, thứ thực sự hấp dẫn tôi là sự tiến bộ, là việc làm thật giỏi một thứ gì đó và ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhận ra điều này, tôi áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, vào việc kinh doanh, vào công việc viết lách, và nó đã mang đến cho tôi những thành công vang dội.

Có lẽ với bạn, đó là những thứ khác. Dù nó là gì đi nữa, đừng chỉ nhìn vào cái vỏ của công việc mà bạn đang thực hiện, hãy đi sâu và hiểu bản chất của vấn đề. Chính những điều cốt lõi này, khi được áp dụng ở những công việc hữu ích hơn, sẽ mang đến những thành công vang dội cho bạn.

4/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TỰ LÀM XẤU BẢN THÂN THEO CHIỀU HƯỚNG TỐT?
Trước khi bạn giỏi một thứ gì, hiển nhiên là sẽ có lúc bạn lúng túng vì không làm được việc và cảm thấy xấu hổ. Ai cũng sợ mất mặt vì phạm sai lầm, nhưng nếu không phạm sai lầm, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ.

Ngay bây giờ, có lẽ bạn đang muốn làm một điều gì đó, nhưng bạn không thể thực hiện được. Nếu lý do là "Điều này sẽ ảnh hưởng đến những thành viên khác trong gia đình tôi", nó hoàn toàn chính đáng. Nhưng nếu lý do của bạn là "Ba mẹ tôi sẽ không thích điều đó" hay "Nếu tôi thất bại, tôi sẽ trông như thằng ngốc" thì thật sự bạn đang bỏ qua những điều bạn quan tâm vì một nỗi sợ vô hình. Sự mềm yếu chính là nguyên nhân khiến bạn lúng túng.

Để đạt được những điều chúng ta muốn, bạn phải tăng cường sự tự tin vào bản thân. Đừng sợ những lời đàm tiếu bên ngoài. Đứng sợ đưa ra những quyết định sai lầm, ngu ngốc.

5/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỨU THẾ GIỚI?

Gần đây, trên thế giới có rất nhiều chuyện tồi tệ đang diễn ra, đe dọa đến tất cả mọi người. Khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, bạo lực gia đình, chiến tranh leo thang. Khi thấy những vấn đề này, tôi rất bực tức và chỉ muốn làm điều gì đó để chấm dứt tất cả.

Không ai trong chúng ta là không cảm thấy bất bình trước sự bất công. Hãy tìm một vấn đề làm bạn bận tâm và bắt tay vào giải quyết. Tất nhiên, bạn không thể nào giải quyết được toàn bộ vấn đề, nhưng nỗ lực sẽ tạo nên sự khác biệt. Cảm giác tạo ra sự khác biệt chính là điều quan trọng nhất để ta cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn.

6/ NẾU PHẢI RỜI NHÀ CẢ NGÀY, BẠN SẼ ĐI ĐÂU VÀ LÀM GÌ?
Kẻ thù lớn nhất của con người chính là sự tự bằng lòng. Bạn để cho những thói quen, tiện nghi làm mình xao lãng, và vì thế, cuộc sống của bạn chẳng có gì mới mẻ.

Chúng ta không thể biết được mình muốn gì nếu không ra ngoài và làm một thứ gì đó. Cứ ra ngoài, thử nghiệm và phạm sai lầm, bởi không ai có thể biết chính xác được mong muốn và khả năng của mình nếu không bắt tay vào làm.

Hãy tự hỏi bản thân, nếu có ai đó bắt ép bạn phải ra ngoài, hãy suy nghĩ xem bạn sẽ làm gì cả ngày hôm đó? Đừng trả lời là bạn sẽ đi uống cà phê và lướt Facebook, vì vốn dĩ bạn đang làm những điều đó rồi. Tại sao không đăng ký một lớp học nhảy, tham gia câu lạc bộ sách, học thêm kỹ năng gì đó? Hãy làm bất kỳ thứ gì mà bạn có thể nghĩ ra, bạn sẽ khám phá được chính mình qua việc đó.

7/ NẾU CHỈ CÒN MỘT NĂM ĐỂ SỐNG, BẠN SẼ LÀM GÌ? BẠN MUỐN MÌNH SẼ SỐNG TRONG KÝ ỨC CỦA MỌI NGƯỜI NHƯ NÀO?

Hầu hết chúng ta đều không thích nghĩ về cái chết, vì nó làm ta hoảng sợ. Tuy nhiên, cái chết sẽ khiến chúng ta nhận ra đâu mới là điều thật sự quan trọng đối với mình. Nếu chỉ còn một năm để sống, bạn sẽ làm gì? Bạn muốn người ta nhớ đến bạn như thế nào?

Bạn sẽ để lại gì cho đời? Mọi người sẽ kể những câu chuyện gì về bạn khi bạn ra đi? Cáo phó của bạn sẽ nói về cái gì? Có gì để viết trên đó không? Nếu không, bạn thích nó sẽ nói về điều gì? Làm sao bạn có thể bắt đầu những việc đó ngay từ hôm nay?

Khi mọi người sống mà không có phương hướng hay mục đích, đó là bởi vì họ không biết điều gì là quan trọng đối với mình, không hiểu rõ giá trị của bản thân. Khi đó, họ sẽ lấy sống theo chuẩn mực của người khác và tự khiến mình bị áp lực, mệt mỏi.

Vì thế, hãy cố gắng trả lời hết những câu hỏi này để có được đáp án mà bạn cần nhất: Bạn đang sống vì điều gì?



Nguồn: theo Cafef.

UPDATE TÌNH HÌNH COVID-19 CHUNG SÁNG 7/4:- Số ca không qua khỏi 74.686 tăng 5.250 ca so với hôm qua- Số ca nhiễm: 1.346....
07/04/2020

UPDATE TÌNH HÌNH COVID-19 CHUNG SÁNG 7/4:

- Số ca không qua khỏi 74.686 tăng 5.250 ca so với hôm qua
- Số ca nhiễm: 1.346.381 tăng 73.202 so với hôm qua
- Số ca hồi phục xuất viện 278.534 tăng 16.203 ca so với hôm qua

*TÌNH HÌNH VIỆT NAM:

- Buổi sáng thứ 3 liên tiếp, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới
- Tính đến 6h sáng 7/4, Việt Nam có tổng cộng 245 người dương tính với SARS-CoV-2 gồm 153 người từ nước ngoài (chiếm 62,4%), 92 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa.
- Nước ta đã có 95 trường hợp được xuất viện. 32 bệnh nhân có kết quả âm tính lần một, 30 người âm tính lần hai với SARS-CoV-2, dự kiến hôm nay sẽ có thêm 18 người được công bố khỏi bệnh và ra viện.
- Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 85.295, gồm 1.248 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 46.503 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú và 37.544 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác.
- 63 nhân viên y tế BV Phụ sản Hà Nội cách ly do nghi có tiếp xúc với bệnh nhân 242, lãnh đạo viện khẳng định không có chuyện phong toả toàn bệnh viện.
- Tp.HCM sẵn sàng 12,600 chỗ ở cách ly, hiện còn dư 8.400 chỗ chưa sử dụng. Còn thừa nhiều vậy do số người về từ nước ngoài hầu như đã không còn nên khá thoải mái nơi ở. Tp.HCM cũng có sẵn 2,300 giường với đầy đủ các phương tiện trang thiết bị để chữa cho bệnh nhân nhiễm covid-19, trong đó có 1,000 giường luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bệnh.
- Hai người phụ nữ ở Hà Tĩnh tuyên truyền tập luyện Pháp Luân Công có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh covid-19 đã bị phạt mỗi người 1.5 triệu đồng.
- Hôm qua Việt Nam có thêm 4 ca hồi phục, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh đã là 95 người.
- Bệnh nhân 242 có thể đã có thời gian ủ bệnh tới 23 ngày, dài hơn rất nhiều so với thời gian trung bình 14 ngày.
- Bệnh nhân 91, là viên phi công đến quán bar Buddha hiện đang trở nặng, phổi bị tổn thương nặng nên phải dùng ECMO để tạm thay thế chức năng phổi.
- Việt Nam đang xem xét về kiến nghị sẽ kéo dài thời gian cách ly xã hội thêm 2 tuần, đến cuối tháng 4 mới kết thúc.
- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết số lượng trang thiết bị, vật tư y tế, máy thở, đồ bảo hộ... đã sẵn sàng cho tình huống Việt Nam có 10,000 ca nhiễm covid-19.
- Quảng Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 58 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, phạt hơn 11 triệu đồng.
- Vẫn có người nộp phạt vì tung tin vịt, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một phụ nữ về hành vi tin chợ đóng cửa vì dịch bệnh trên mạng xã hội.

*TÌNH HÌNH QUỐC TẾ:

- Có đến 3/4 bệnh viện tại Mỹ đang phải chữa trị bệnh nhân covid-19. Đó là kết quả của 1 khảo sát vừa diễn ra gần đây. Trong 1 ngày Mỹ tăng hơn 30 nghìn ca nhiễm. Số ca của Mỹ là 366,906 người, số ca không qua khỏi cũng đã là 10,868 người. New York cho biết sắp tới họ sẽ chôn tạm những người không qua khỏi do dịch ở các công viên của thành phố này. Tổng thống Trump cho biết ông này đã thương thảo với 3M để sản xuất gần 100 triệu khẩu trang N95 trong những tháng tới.
- Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng về số ca nhiễm tại châu Âu, hôm nay nước này có 136,675 ca nhiễm và 13,341 ca không qua khỏi, số liệu có giảm dần theo xu hướng chung của những nước xung quanh. Các nhà thờ và nhà tang lễ tại Tây Ban Nha đang sử dụng dịch vụ tang lễ drive-thru để hạn chế tập trung người.
- Thủ tướng Italy vừa cho biết nước này sẽ tung ra gói hỗ trợ lên đến 400 tỷ Eu để giúp phục hồi kinh tế cũng như để dập dịch. Mọi thứ có vẻ đã hạ nhiệt ở Italy khi số ca nhiễm và không qua khỏi bắt đầu có dấu hiệu giảm, dù chỉ là những con số rất nhỏ. Sáng nay Italy có 132,547 ca nhiễm và 16,523 ca không qua khỏi.
- Đức đang chuẩn bị ra yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Thủ tướng Merkel kêu gọi các quốc gia châu Âu nên tự chủ nguồn khẩu trang thay vì đặt hàng từ Trung Quốc bởi những đơn hàng gần đây chất lượng không ổn định hoặc đã bị Mỹ "nẫng tay trên" ngay tại bến cảng hay sân bay. Nước Đức đã vượt ngưỡng 100 nghìn người nhiễm từ hôm qua, hôm nay 103,374 ca nhiễm và 1,810 ca không qua khỏi.
- Pháp có thể sẽ rơi vào đợt suy thoái lớn nhất từ sau thế chiến thứ 2 đến giờ. Nếu như hồi 2009 tăng trưởng của Pháp là -2.2% thì sau đợt đại dịch này con số có thể sẽ là -3%. Số người nhiễm hiện tại ở đây đang gần tới mức 100 nghìn người, đang ở con số 98,010 người nhiễm và số không qua khỏi là 8,911 trường hợp.
- Nhiều người Anh đang bị kẹt tại Nepal đã phải đi đến các đại sứ quán các nước châu Âu khác để tìm đường về nước sau khi không thể liên hệ được với sứ quán bất kể nước Anh đã chi 75 triệu Bảng để thực hiện việc đưa công dân về. Cũng chưa rõ những người này về nước là điều tốt hay xấu khi Anh đang có 51,608 ca nhiễm và 5,373 ca không qua khỏi.
- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tình hình của ông trở xấu. Tổng thống Mỹ đã gửi lời cầu nguyện cùng đội ngũ bác sỹ đặc biệt sang Anh để giúp ông này. Nhiều chính trị gia cũng đã gửi lời chúc sức khỏe tới ông này, chưa rõ ông Boris có phải dùng đến máy thở không. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã phải tạm lên nắm quyền điều hành đất nước.
- Chính phủ Na Uy cho biết họ vẫn đang kiểm soát được dịch covid-19 tại nước này với tỷ lệ lây nhiễm trong mức cho phép. Dự kiến vào ngày mai Na Uy sẽ xem xét lại việc có cần phải tiếp tục các lệnh phong tỏa cách ly cho đến giữa tháng 4 này hay không. Hiện Na Uy đang có 5,865 ca nhiễm và 76 ca không qua khỏi.
- Romania thông báo sẽ kéo dài thời hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng nữa, đến giữa tháng 5 mới chấm dứt nếu tình hình tốt lên.
- Đan Mạch sẽ mở cửa lại các nhà trẻ và các trường tiểu học từ ngày 15/4, các hoạt động khác vẫn sẽ phải đóng cửa cho đến tầm tháng 5, các buổi tụ tập đông người sẽ vẫn bị cấm cho đến tháng 8.
- Nga mở cửa lại 1 vài đường bay quốc tế để giúp những người nước ngoài đang mắc kẹt tại đây có thể trở về nước.
- Chile ban lệnh tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia đi lại bằng các phương tiện công cộng.
- Trung Quốc cho biết sau khi làm xét nghiệm 1 quần thể mèo ở Vũ Hán thì đã có khá nhiều con có kết quả dương tính với virus. Rất có thể chúng đã bị lây nhiễm từ người.
- Ấn Độ vừa phải đóng cửa 1 bệnh viện lớn tại Mumbai sau khi có 3 bác sỹ và 26 y tá có kết quả dương tính với virus. Toàn bộ nhân viên tại đây đã bị cách ly và phải làm xét nghiệm. Các bên có liên quan đang cáo buộc ban giám đốc bệnh viện không trang bị các biện pháp phòng vệ cho nhân viên của mình. Được biết nhiều bệnh viện khác cũng không cho nhân viên mặc đồ phòng hộ bởi sẽ làm bệnh nhân lo lắng thêm.
- Isarel sẽ ban bố lệnh phong tỏa trong vòng 4 ngày tới với hy vọng giảm bớt số lây lan do các hoạt động liên quan đến ngày lễ Passover của người Do Thái trong những ngày sắp tới.
- Giới chức Iran cho biết số ca nhiễm tại nước này đã vượt con số 60 nghìn người, số ca không qua khỏi là 3,739 người. Họ cũng cho biết số ca nhiễm đã giảm liên tục tỏng vòng 6 ngày, có vẻ đang dần tới đỉnh dịch rồi.
- Đất nước đông dân nhất châu Phi là Nigeria vừa kêu gọi các tổ chức nước ngoài và các quốc gia khác cho vay khoản tiền 6.9 tỷ đô để nước này có giảm thiểu thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đây là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi nhưng do giá dầu sụt giảm mạnh cùng với việc phong tỏa nhiều thành phố chống dịch nên chính phủ đang lâm vào thế khó.
- Trong 1 ngày Ai Cập tăng 149 ca nhiễm mới, chiếm hơn 10% tổng số ca nhiễm tại đây. Hiện quốc gia châu Phi này đang có 1,322 ca nhiễm và 85 ca không qua khỏi.
- Nguyên khu vực châu Phi đã có 51/54 nước thông báo có ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm ở châu lục đen là 9,198 và và 414 người đã không qua khỏi do covid-19. Tổng thống Nam Phi đã ra lời kêu gọi cả châu lục cùng hợp sức lại chống dịch, có 1 điều may mắn là vào thời điểm hiện tại hầu hết người dân ở tất cả các nước đang có lệnh phong tỏa đều đồng ý với việc này.
- Chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc đề nghị các nước hỗ trợ khoản tiền lên đến 350 triệu đô để giúp khoảng 120 triệu người nghèo đói đang bị ảnh hưởng của covid-19 trên 80 quốc gia.
- Liên Hiệp Quốc đồng ý với việc cấm bán động vật hoang dã để làm giảm nguy cơ lây nhiễm các loại virus sang người, đang kêu gọi nên có lệnh này trên toàn thế giới. Tổ chức này cũng kêu gọi các quốc gia nên chú ý đến tình hình sức khỏe của các phạm nhân bởi mảng trại giam luôn rất dễ bị lây nhiễm chéo do không gian chật hẹp.
- Manchester City cho biết mẹ của huấn luyện viên Pep Guardiola đã không qua khỏi do covid-19 tại Tây Ban Nha.
- Ban tổ chức giải bóng đá Serie A tại Italy khuyến khích các đội bóng nên thương thảo với các cầu thủ để cắt giảm tiền lương nhằm giúp các đội bóng có thể cầm cự được cho đến khi giải trở lại. Hiện giải đã bị hoãn vô thời hạn do đại dịch.
- Giải tennis US Open sẽ lùi thời gian tổ chức lại đến tháng 9 này. Giải golf Masters tại Mỹ cũng sẽ lùi thời gian tổ chức đến tháng 11. Trong khi đó giải golf lâu đời nhất với chiều dài 149 năm The Open Championship đã bị hủy bỏ.

Theo: Suckhoedoisong, VTC, Tiền Phong, CNN, WHO

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói...Ngày 31- 3 lịch sử. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ:- Xem tất cả bạn bè, người thân, n...
31/03/2020

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói...

Ngày 31- 3 lịch sử. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ:

- Xem tất cả bạn bè, người thân, người ta phải tiếp xúc, như là người nhiễm dịch. Có như thế chúng ta mới quyết liệt chống dịch được. Chúng ta đừng sợ mất lòng nhau!
- Không ngồi gần, không ôm ấp, không bắt tay... ngay cả với những người yêu thương nhất
- Ở yên trong nhà, nếu không bắt buộc phải ra ngoài.
- Chúng ta sẽ không chết đói trong 15 ngày. Nhưng sẽ khiến cả nước đánh mất cơ hội vàng để thoát đại dịch nếu không đồng lòng "Ai ở đâu ngồi yên ở đó"
- Đưa sách ra đọc, tập đàn, chơi rubik, hít xà đơn, tập cơ bụng... và nghĩ tới, trân trọng công sức của chính phủ, các bộ ngành và cả chính chúng ta trong gần 3 tháng qua. Giữ lấy thành quả to lớn này!
- Cả nước chưa có ca nào t ử vo.ng, chúng ta đã làm quá tốt khi điều kiện đất nước còn có thể.

Nhưng nếu dịch lây lan ra cộng đồng, lên đến con số hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn thì ta sẽ ra sao khi còn nghèo hơn tất cả các nước giàu có đã khổ sở trong những ngày qua?

Chúng ta đã sáng suốt và lựa chọn phòng dịch từ đầu, và kết quả bây giờ là thực sự tốt.

- Hãy livestream và gọi điện cho nhau
- 31-3-2020 có thể là ngày đáng nhớ của lịch sử nước ta. Chúng ta sẽ ra đường, sẽ ôm nhau, tay bắt mặt mừng chừng nào không còn ca nhiễm mới sau 14 ngày nhé.

Vài tuần cố gắng ở yên khi có thể, để đất nước bình yên nhé!

Address

Tỉnh Vĩnh Phúc

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 19:00
Sunday 09:00 - 19:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giày Da Công Sở posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share