15/10/2020
Mọi người chú đến trẻ hơn về vấn đề xem điện thoại nhé
Sau những ngày lo hậu sự của cháu, đến bây giờ nỗi đau vẫn chưa vơi. Khi cháu đã mất rồi thì mình nên đây để viết vài dòng chia sẻ để những gđ có con nhỏ khác k gặp phải tình cảnh đau khổ như gđ mình
Trẻ con rất hiếu động và nghịch nghợm, đôi khi k biết được chỉ 1 chút hiếu kì mà làm hậu quả nặng nề. Cháu mình mất do nghịch dại theo mấy ctrinh youtobe mà cháu đã vài lần vô tình xem dc. Mà gđ đã k kiểm soát dc. Chỉ có 3p k để mắt tới cháu mà hậu quả để lại là 1 đứa tre 5 tuổi hồn nhiên , ngây thơ trong sáng ấy đã ra đi mãi mãi, cả 1 tương lai dài, cháu chỉ mới đi học dc những nét chữ đầu tiên. Mà bây giờ cháu ra đi. Để lại cho tất cả ng thân ông bà , bố mẹ , cô dì chú bác niềm đau mất mát, đau xót. Mình chia sẻ đau thương này k cần ai đồng cảm, thuong hai.Mình chỉ mong là các bạn có con nhỏ độ tuổi chưa nhận thức dc những trò chơi nguy hiểm nên để ý và tuyệt đối cho các bé tránh xa các loại phim, các chương trình dạy trẻ làm hại bản thân như trên youtboe. Chỉ vò vài cái viêw, vài lượt sub. Mà các cháu học điều xấu và chưa nhận thức được hành động của mình
Cháu của mình rất ngoan, thông minh... lễ phép nó k đáng nhạn được kết thúc bi thảm này. Nó chỉ nghĩ nó đang chơi trò chơi , vô hại đó, mà nào ngờ cướp đi sinh mệnh của cháu mãi mãi.
Mình chỉ nên chia sẻ để k 1 gđ , 1 em bé nào nữa roi vào hoàn cảnh như cháu mình. Để đau thương , tiếc nối, ân hận như gđ mình
Tất cả k kịp , k thể chiến thắng được tử thần , để rồi mang 1 đua trẻ ngoan ngoãn xinh xắn xa vòng tay gia đình, xa bố mẹ ông bà mãi mãi...
Kẻ đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Mãi mãi k nghe dc giọng nói của con , k nghe tiêng cườ, nô đua của con nữa. Mọi người luôn yêu, thương con, nhớ con
Con mãi sống trong tim cả gđ minh
Vĩnh biệt con yêu của dì, của gđ mình
minh xin phép edit lại bài này: vì nhìu anh chị k chịu đọc và xem những ảnh dẫn chứng về lí do cháu mất, nên mình đành nói kĩ, cháu học trò thắt cổ như nội dung bạo lực, cháu k dc may mắn phát hiện sớm nên đã mất vò ngạt thở, mình chia sẻ chỉ mong k 1 gd 1 em bé nào gặp bi kịch như cháu mình.
Và lời cuối xin những anh chị cmt tay nhanh hơn suy nghĩ, hãy dành lời tử tế với ng đã mất và gđ họ
Nguồn : Ngô Nguyệt