20/08/2025
📢 KÍNH GỬI CỘNG ĐỒNG MẠNG
Em tha thiết nhờ cộng đồng mạng lên tiếng giúp đỡ hoàn cảnh oan ức của bác em – năm nay 75 tuổi, già yếu, neo đơn và bệnh tật, sống tại thị trấn Kim Bài (nay là xã Thanh Oai, Hà Nội).
👉 Tháng 3/2024, bác em dỡ ngôi nhà cũ để xây căn nhà nhỏ làm chỗ nương thân tuổi già.
Thế nhưng đến tháng 5/2024, khi nhà đã chuẩn bị đổ mái, UBND thị trấn bất ngờ ra lệnh dừng thi công chỉ bằng miệng, thậm chí cho an ninh xuống đe dọa cưỡng chế. Gia đình nhiều lần xin biên bản thì mãi tháng 6/2024 mới có – với lý do “lấn đường”. Nhưng thực tế con đường bê tông đã làm từ trước, tường nhà vẫn cách xa, thẳng tắp, hoàn toàn không lấn chiếm.
Từ đó đến nay (8/2025), bác em ròng rã hơn 1 năm trời gửi đơn khắp nơi: UBND thị trấn, UBND huyện, cả Thành phố Hà Nội… nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm. Bác chỉ đề nghị rõ ràng: nếu sai thì xử phạt, nếu đúng thì cho xây tiếp.
🏚️ Căn nhà thì dở dang, phơi mưa nắng.
😭 Mỗi ngày bác em đều thắp hương trước cửa, cầu khấn ông trời, lo sợ chẳng biết có kịp ở trong ngôi nhà mới trước khi nhắm mắt hay không…
Điều chua xót hơn: ngay phía sau nhà bác, một hộ khác cùng xây dựng T3/2024, dựng hẳn 3 tầng, lấn chiếm cả khoảng không lối đi chung, lại trên đất ao vườn chưa chuyển đổi. Người dân tố cáo suốt từ 2024, đến tận 2025 UBND huyện mới kết luận sai phạm hoàn toàn. Vậy mà đến nay, công trìnhkia vẫn tồn tại ngang nhiên, đi vào sử dụng năm 2024, không bị tháo dỡ hay xử lý gì. Gia đình gửi đơn đề nghị nhiều lần xử lý, kết quả vẫn chỉ là… im lặng.
🤷 Em thực sự không hiểu:
Tại sao một cụ già neo đơn, xây nhà trên đất cha ông để lại, lại bị ngăn cản suốt hơn 1 năm trời?
Còn những công trình sai phạm trắng trợn thì vẫn ung dung tồn tại?
🙏 Em tha thiết mong cộng đồng mạng, các cô bác anh chị hãy lên tiếng giúp bác em.
Chỉ cần một kết luận công bằng, minh bạch: đúng thì cho xây, sai thì xử lý. Đừng để một người 75 tuổi phải sống trong cảnh bất lực, mòn mỏi chờ công lý như thế này nữa.
Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và chia sẻ! ❤️