01/05/2023
Câu của Bác luôn luôn đúng
Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền!!
Không gì là không thể, nếu các bạn có cố gắng.
Hy vọng bài viết về cuộc đời của Chi CEO cty LightMon, sẽ có thể là ngọn lửa truyền tải được thông điệp hướng nghiệp tới các bạn Tân Sinh Viên của Việt Nam ạ !!
"Xin chào tất cả các bạn Trẻ Khởi Nghiệp .
Mình có thể gọi là Tạm Thành Công, so với tuổi của mình. Đọc rất nhiều bài khởi nghiệp của các bạn. Mình xin chia sẽ 1 ít kinh nghiệm của bản thân mình, để giúp các bạn trẻ, có thể tự tin khởi nghiệp hơn nhé.
Mình 29 tuổi, xuất phát điểm từ 2 bàn tay trắng, không 1 ai giúp đỡ, gia đình rất nghèo, vốn mình có được chỉ từ sự siêng năng, cần cù, và quan trọng hơn là khi mình lên 5 tuổi, mình đã biết được Học thức, đạo đức quan trọng ra sao với mình.
Nên 13 tuổi (mình học sớm 1 năm) mình tốt nghiệp cấp 2 và cấp 3 mình đã phải 1 thân 1 mình, từ quê (Trà Vinh) lên Sài Gòn, vừa tìm kiếm việc làm, ban ngày đi làm, ban đêm đi học tại chức cấp 3 và 4 bằng đại học mình có đuợc đó là vốn của mình, do chính tay mình nuôi bản thân mình ăn học, và lo cho cả Mẹ và chị mình dưới quê cuộc sống đầy đủ khi mình còn ngồi ghế nhà trường.
Nhưng mình hơn các bạn trang lứa ở chỗ: Nghị lực mình thật phi thường, mình không bao giờ sợ cực sợ khổ. Chưa bao giờ mình chịu thua với số phận, mình luôn thắng được với số phân.
Do khi lên Sài Gòn, ban ngày mình xin làm công ty may (phải làm chui trong tổ hợp may nhỏ, vì 13 tuổi cty không nhận đâu), lương 1 tháng làm thâu đêm suốt sáng được 299,000 /1 tháng. Vừa lo cho mình ăn học tại chức, vừa phải gửi về quê lo cho cuộc sống Mẹ và Chị mình.
Mình vốn tiếng anh khi lên 5 tuổi mình đã học, nên khi làm tổ hợp may, tiếp xúc được với người nước ngoài, trao dồi ngôn ngữ rất tốt, và mình rất may mắn vì học ngành may rất nhanh biết và rất giỏi .
14 tuổi mình xin chuyển qua làm cho phòng may mẫu cho 1 cty quy mô tương đối (Lúc này làm hồ sơ giả 18 tuổi). Mình học may mẫu rất giỏi.
15 tuổi mình làm kỹ thuật 1 xưởng may xuất khẩu 300 công nhân (am hiểu tất cả các loại hàng, và học luôn cả bảo trì)
16 tuổi, mình làm quản lý cả công ty may xuất khẩu quy mô lớn, kim thông dịch viên cho Sếp mình người Mỹ.
18 tuổi mình mở công ty may Lightmoon 1 ở Đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B . HCM (quy mô 100 công nhân may)
23 tuổi mình mở Cty May Lightmoon 2 ở Trà Vinh (quê hương mình , mục đích mình mở dưới quê mình để giúp bà con có công ăn việc làm, và mình luôn làm thiện nguyện cho quê hương mình). Quy mô 200 cong nhân .
29 tuổi : hiện mình đang xây thêm công ty Lightmoon 3. Quy mô 200 công nhân. (Hình mình đính kèm là xưởng 3 mình xây và thiết kế tự bản thân mình thuê thợ hồ, mình chỉ thợ làm tất cả. Quy mô và cách bố trí xây dựng xưởng may này. mình nghĩ cả nước sẽ chưa ai làm kiên cố giống mình) mình hay sống khác người là vậy. Cứ luôn dám nghĩ và dám làm .
Hiện mình kinh doanh thiết kế thời trang hàng thương hiệu do chính tay mình design, và 3 công ty May xuất khẩu ., và 3 shop thời trang quy mô lớn.
Xe cộ, nhà cửa, biệt thự hay đất đai, mình không thiếu gì cả.
Mình kể ra đây, mục đích hy vọng sẽ có thể truyền lửa cho các bạn trẻ đam mê kinh doanh, nghèo khó mà không bỏ cuộc, không chịu thua số phận, luôn sống có tâm, ắc ông trời sẽ thương. Các bạn hãy tự tin, mạnh dạng theo đuổi đam mê của mình.
Nếu không thành công, các bạn sẽ thành Nhân .
Đã xuất phát điểm bằng 0, thì không phải sẽ vẫn về bằng 0. thì tại sao các bạn không dám thử thách với số phận????? nhưng nếu không phải về bằng 0. Thì các bạn có 1 bài học quý báu cho sự nghiệp của các bạn. chứ sẽ không hại gì các bạn cả.
Dưới quê mình, bản thân mình là trẻ tuổi và thành đạt nhất. và có tâm thiện nguyện nhất . Vì mình thành công là nhờ xuất phát từ tâm các bạn ạ. Bạn hãy cho đi 1, bạn sẽ nhận lại được 10. Các bạn k biết cho đi, thì sao các bạn sẽ nhận lại được????? Nên khi ăn nên làm ra, các bạn đừng quên phần này nhé .
Các bạn có dịp về Trà Vinh, xuống Duyên Hải (Có biển Ba Động và công ty nhiệt điện tải điện lớn nhất miền Nam) là quê mình . Công ty mình nằm ngay vòng xoay lớn nhất Duyên Hải.
Các bạn có dịp, cứ ghé bất cứ nơi nào khu vực đó hỏi Bé Nguyệt Công ty may ai cũng biết. Chứ đừng hỏi Chị Nguyệt, hay bà Nguyệt Giám Đốc thì không ai biết. Vì các anh chị cô bác dì, hay gọi mình là con bé chủ công ty. Chứ mình chưa từng được gọi là Bà hay Chị Giám Đốc (Vì mình còn nhỏ hơn tuổi con các cô chú). Nên có dịp, bạn nào trong nghề muốn học hỏi, cứ ghé mình chơi nhé. Dù rất bận, nhưng Nguyệt luôn sẵn sàng giúp được các bạn nếu có thể .
1 chút chia sẽ nhỏ.. và 1 chút được gọi là tạm thành công của mình . mong sẽ truyền lửa được cho 1 vài bạn nhỉ.
Chúc các bạn luôn khởi nghiệp thành công nhé.
Trân Trọng!"
Le Thi Nhu Nguyet | CLB Doanh nhân trẻ khởi nghiệp