Cục Zàng

Cục Zàng ⚜️ www.cuczang.vn chuyên chính hãng , , ....; các thương hiệu ,

"Thoải mái trong cái khó chịu."Tôi yêu hình ảnh này. Hai người đàn ông hoàn toàn bình tĩnh chờ đợi cơn giận dữ của cô gá...
01/09/2021

"Thoải mái trong cái khó chịu."

Tôi yêu hình ảnh này. Hai người đàn ông hoàn toàn bình tĩnh chờ đợi cơn giận dữ của cô gái nhỏ qua đi. Họ là cha và ông nội của bé gái hai tuổi, nằm trên sàn và bắt đầu nổi cơn tam bành giữa trung tâm mua sắm. Không ai trong số những người đàn ông mất kiên nhẫn, bực tức hoặc la mắng cô bé. Họ chỉ lặng lẽ chờ đợi. Bạn không chỉ đơn giản là cho cô bé những gì cô bé muốn, và bạn đang để cô bé thể hiện cảm xúc của mình, trong trường hợp này là sự tức giận của cô bé khi không đạt được những điều mong muốn ..

Không ai cảm thấy xấu hổ về màn ăn vạ mà cô gái nhỏ đang trình diễn. Chính lời của người cha khi đăng bức ảnh này đã giải thích tất cả: ′ ′ Bài đăng này nói về một điều và một điều duy nhất. Hãy thoải mái trong những khó chịu. Không có cha mẹ hoàn hảo, nhưng một điều tôi đã dạy cho tôi đó là không phải là cha mẹ phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác. Bố tôi luôn để tôi cảm nhận những gì tôi cần phải cảm nhận, ngay cả khi nó ở nơi công cộng và khiến tôi xấu hổ. Tôi chưa từng nghe ông đã nói với tôi: 'Mày đang làm tao xấu hổ! 'o' Đừng khóc! '. Mãi cho đến gần đây, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển tình cảm của bản thân. Những đứa trẻ của chúng tôi đang học và xử lý quá nhiều thông tin và chúng không biết phải làm gì với tất cả những cảm giác mới xuất hiện này. " Chúng ta hãy học cách thoải mái trong sự không thoải mái. Chúng ta hãy học cách đối phó với những cơn giận dữ của con cái chúng ta, bằng sự kiên nhẫn và yên tĩnh. Con cái chỉ là trẻ con một lần trong đời. 💗💕

Ảnh: Facebook của Justin Baldon

“Người không đi làm, ở nhà chăm con, sẽ được mang tiếng là" ăn bám".Kẻ ăn bám thì không được coi trọng. Phải thức trông ...
24/07/2020

“Người không đi làm, ở nhà chăm con, sẽ được mang tiếng là" ăn bám".

Kẻ ăn bám thì không được coi trọng. Phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm trước, phải làm tất tần tật việc nhà, và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn.

Kẻ ăn bám thì có thể không cần ăn sáng, cơm mỗi bữa có ăn ít 1 chút cũng không sao, vì ở nhà thì đâu có mệt như người đi làm?

Kẻ ăn bám thì vốn dĩ đâu có việc gì để làm? Sáng có thể nướng thêm 1 chút, rồi dậy vệ sinh cho con, thay bỉm, rồi nấu đồ ăn cho con,tranh thủ chờ đồ ăn chín, thì cho con uống vitamin, sau đó cho con ăn, cho uống, rồi trông con chơi, trong thời gian con chơi, tranh thủ đặt nồi cơm, nấu đồ ăn cho gia đình, con mà quấy thì tay bế tay nấu. Được cái con nhỏ thì lúc nào cũng quấy, chỉ ngủ trưa chừng 1,5-2h.

Tối đến sau bữa cơm là khoảng thời gian hạnh phúc,. Kẻ ăn bám có thể được xem tivi và trông con, nhưng cũng có khi là tranh thủ làm vài việc khi không vướng con. Như là dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau, thu xếp lại vài thứ, giặt giũ, phơi phóng. Có những khi xong việc cũng khuya, nửa đêm kẻ ăn bám phải dậy dỗ con ngủ lại cho ngon.

Thế là hết 1 ngày thật dài...

Đây là câu chuyện có thật dựa trên những tháng ngày đã qua của 1 số đông các bà mẹ bỉm sữa hiện tại. Không phải câu chuyện của riêng ai, cũng không có ai ưu ái gọi mình là kẻ ăn bám. Nhưng vô hình chung tất cả những mẹ bỉm sữa chăm con, đúng thật là KẺ ĂN BÁM đáng thương, họ không có phải làm việc gì cả,họ đang sống bằng đồng tiền mồ hôi của người khác, họ thật sung sướng.

Nhưng có những khi, kẻ ăn bám thật sự, thật sự mệt mỏi.
Vì không phải lúc nào con cũng khỏe mạnh tươi vui, không phải lúc nào con cũng tự chơi, không phải lúc nào con cũng ngoan. Con hay bày bừa, phá phách, rũ tung, xé toạc mọi thứ, con ăn, ỉa, nôn trớ khắp mọi nơi, con nghịch đủ mọi thứ, con rúc chỗ nọ, móc chỗ kia, con ăn vạ,con ngang bướng....

Có những lúc đầu óc, và sự kiên nhẫn, đôi khi muốn nổ tung! Chúng tôi không thơm tho, chúng tôi bù xù, lôi thôi, và chúng tôi cáu gắt khó tính. Chúng tôi nếu chưa kịp làm việc gì, là sẽ có câu hỏi: "ở nhà làm cái gì mà còn chưa.....!".

Chúng tôi đâu có làm gì đâu. Chúng tôi rảnh quá mà, chúng tôi là những kẻ ĂN BÁM.

Không phải kể lể, ai có con mà chẳng phải vậy? Nhưng nếu so sánh việc ở nhà với đi làm, thì chúng tôi- những người phụ nữ ở nhà chăm con, lương sẽ rất cao. Vì chúng tôi không làm giờ hành chính 8 tiếng 1 ngày. Giờ hành chính của chúng tôi gần như 20 tiếng 1 ngày.

20 tiếng áp lực, la hét, mệt mỏi, cáu gắt.

20 tiếng chúng tôi phải bỏ hết năng suất, để những người đi làm, đỡ mệt mỏi.

20 tiếng chúng tôi chiến đấu, không vì gì hết! Chỉ là nghĩa vụ của tất cả những phụ nữ, làm mẹ.

20 tiếng! Ai trả lương cho chúng tôi? Hay chỉ cần vuốt tóc tơ con đang say ngủ, nhìn chồng ăn bữa cơm ngon, là chúng tôi thấy mệt mỏi chẳng là gì.

Chúng tôi hi sinh không vì gì, không ai ghi nhận, không lương, không 1 lời cảm ơn!

Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng, vậy đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, mà nghĩ chúng tôi ăn bám.”

Phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con. Còn gần như mất đi mọi thứ: ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, sự tự do...và...quyền bình ...
11/01/2020

Phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con. Còn gần như mất đi mọi thứ: ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, sự tự do...và...quyền bình đẳng!
Họ cũng kiếm tiền như chồng, lại phải thêm công việc nhà cửa. Lại phải bầu bí sinh đẻ nuôi dạy con cái!
Sau sinh, sức khoẻ lẫn sự trẻ trung mất đi. Gặp người chồng hiểu chuyện thì cho vợ tân trang ăn diện. Gặp thằng khốn nạn nó chê nó chán nó đi cặp bồ
Kết hôn, phụ nữ rời xa những ngày tháng vui vẻ tự do đi đâu đi đó, bớt vui chơi bớt làm những thứ mình thích. Thay vào đó là áp lực từ chồng từ con, từ gia đình chồng, bên nội bên ngoại... Người thương thì ít kẻ ganh ghét đâm thọt thì bao vây..
Sống vui thì bị nói là đồ vô lo vô nghĩ...
Sống trầm uất thì bị chửi là "sướng thế có gì mà than. Đồ không biết điều.."
Kiếm ra tiền thì bảo là nhờ chồng mà có
Không kiếm được tiền thì bảo là thứ ăn bám gánh nặng cho đàn ông!
Làm tốt 10 lần thì coi như không biết không thấy.
Sai sót vài lần thì nhắc tới nhắc lui.
Mỗi lần có chuyện là đưa đầu ra hứng trọn tội lỗi.
Có bao nhiêu ông chồng thấy hiểu được mỗi khổ, mệt mõi, căng thẳng buồn phiền mà vợ mình phải trải qua mỗi ngày!
Có bao nhiêu ông chồng dám bảo vệ vợ như lời hứa trước khi cưới?
Có bao nhiêu ông chồng chấp nhận rời xa gia đình để xây dựng và bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình trước sóng gió và mâu thuẫn?
Có bao nhiêu ông hiểu được ý nghĩa từ "khác máu tanh lòng", hiểu cảm giác cô độc giữa 1 "gia đình"?
Có bao nhiêu?
Hay ông nào cũng muốn thêm mà ko muốn bớt! Thà để vợ khổ chứ ko để mình thiệt!
Mọi lời hứa trước hôn nhân đều màu hồng bay bổng! Cái làm đc trong hôn nhân mới là cái khẳng định bản lĩnh người làm chồng, làm cha!

Nguồn: Sưu tầm

Ngày xửa ngày xưa...
23/12/2019

Ngày xửa ngày xưa...

🌬NẮM QUI TẮC "4 ẤM, 1 LẠNH": BẢO VỆ CON KHỎI ỐM SUỐT NHỮNG NGÀY GIÁ RÉTNhững ngày này thời tiết đang duy trì nền nhiệt đ...
10/12/2019

🌬NẮM QUI TẮC "4 ẤM, 1 LẠNH": BẢO VỆ CON KHỎI ỐM SUỐT NHỮNG NGÀY GIÁ RÉT

Những ngày này thời tiết đang duy trì nền nhiệt độ khá thấp. Ban đêm, trời lạnh sâu, ban ngày có nắng nhưng hanh khô. Trong khi đó, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi chưa biết điều chỉnh thân nhiệt phù hợp với nhiệt độ môi trường. Vì vậy, điều rất quan trọng đối với bố mẹ phải biết cách giữ ấm cho bé để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định trong thời gian mùa đông mà vẫn thấy thoải mái, đặc biệt là vào ban đêm và đi ra ngoài.

✅ Nguyên tắc giữ ấm "4 ấm, 1 lạnh"

Khó khăn của các mẹ là không biết con mình mặc đủ ấm hay chưa, mặc ít thì sợ lạnh, mặc nhiều thì sợ trẻ vận động ra mồ hôi bị thấm ngược trở lại.

Có một nguyên tắc giúp mẹ nhận biết điều này đó là "4 ấm, 1 lạnh". Khi mặc quần áo cho con, mẹ chú ý đảm bảo 4 điểm trên cơ thể con luôn cần giữ ấm, đó là: bàn tay, bàn chân, ngực và lưng. Còn lại, phần đầu đảm bảo để đầu trẻ được thoáng mát.

❗"4 ấm" bao gồm:

1. Bàn tay ấm: Giữ bàn tay con ấm, không bị lạnh, không đổ mồ hôi.

2. Lưng ấm: Cũng như bàn tay, lưng trẻ cần được giữ ấm vừa phải vì nếu đổ mồ hơi ở lưng và không được lau kịp thời, mồ hôi sẽ thấm ngược vào trong cơ thể trẻ, dẫn đến nhiễm lạnh. Nếu bố mẹ thấy cổ và lưng của trẻ lạnh, điều đó có nghĩa là con cần được mặc thêm quần áo.

3. Bụng ấm: Bụng được giữ ấm sẽ giúp bảo vệ dạ dày của trẻ. Nếu bụng lạnh, dạ dày lạnh sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của con.

4. Bàn chân ấm: Bàn chân là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trong cơ thể bé bởi vì dưới bàn chân có rất nhiều mạch và huyệt. Nếu bàn chân không được giữ ấm, trẻ có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, người chăm sóc trẻ cần lưu ý giữ ấm đôi bàn chân của trẻ trong những ngày rét kỉ lục này, đi tất cho bé dù ở trong nhà, đi thêm giày khi ra ngoài.

"1 lạnh": Không vì trời lạnh mà bố mẹ trùm kín đầu trẻ bằng mũ suốt cả ngày. Theo các chuyên gia, khi ở trong nhà, để đầu trẻ thông thoáng, thoải mái, không cần đội mũ. Chỉ khi đi ra ngoài, trẻ mới cần đội mũ để giữ ấm.

✅ Lưu ý khi giữ ấm cho trẻ trong ngày lạnh

- Mặc quần áo theo lớp: Một số mẹ thấy trời lạnh thường mặc áo len, áo khoác dày cho trẻ nhưng đây không phải cách mặc đồ lý tưởng cho trẻ. Cách tốt nhất là mặc đồ theo lớp để dễ dàng điều chỉnh quần áo phù hợp với nhiệt độ cơ thể trẻ. Đảm bảo không mặc quá 4 lớp áo, nếu không trẻ sẽ cảm thấy khó cử động và bí bách, thậm chí ra mồ hôi.

Lớp quần áo trong cùng nên cho trẻ mặc các loại áo quần phông, cotton ôm khít cơ thể, tiếp theo là áo len, áo khoác, khi đi ra ngoài trẻ cần thêm mũ và găng tay. Khi đi ngủ, trẻ cần đắp thêm chăn hoặc dùng túi ngủ.

- Mặc quần áo từ từ: Khi thời tiết chuyển lạnh, không nên ngay lập tức cho em bé mặc quần áo quá dày đột ngột. Mẹ nên để bé mặc nhiều đồ dần dần và từ từ tăng thêm số lượng. Việc này sẽ giúp trẻ cải thiện khả năng chịu lạnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh cảm lạnh ở trẻ sơ sinh.

- Không ủ hay quấn trẻ quá mức: Việc quấn bé quá nhiều lớp có thể cản trở quá trình hô hấp của trẻ. Tránh sử dụng những chiếc khăn dài quanh cổ hoặc mặt của em bé; thay vào đó, che chắn trẻ khỏi những cơn gió nhẹ với sự trợ giúp của xe đẩy hoặc đưa trẻ vào nơi kín gió.

- Những thứ cần tránh: chăn dày và nặng; nệm mềm và nhẹ; chăn điện hay đệm điện, máy sưởi... Đây là những đồ vật có thể khiến trẻ đối mặt nguy cơ nghẹt thở, bỏng hay mắc kẹt.

Trent khẩu trang 2020nhé.
05/12/2019

Trent khẩu trang 2020
nhé.

Đây là hình ảnh cộng hưởng từ đầu tiên trên thế giới chiếu sự kết nối giữa một người mẹ và con. Hình ảnh này của nhà thầ...
01/12/2019

Đây là hình ảnh cộng hưởng từ đầu tiên trên thế giới chiếu sự kết nối giữa một người mẹ và con. Hình ảnh này của nhà thần kinh học Rebecca Sax hôn đứa con trai 2 tháng tuổi của cô ấy. Nụ hôn này đã kích hoạt một phản ứng hoá học trong bộ não con trai của cô ấy, và tạo ra rất nhiều hormone oxytocin - một loại hormone cả gắn bó và tình yêu. Thật là tuyệt vời phải không?

Còn bạn, hôm nay bạn đã hôn những đứa con của mình chưa?

Nguồn: Bruno Henrique

(Bài hơi dài nhưng mình tin xứng đáng cho 5 phút của bạn. Hy vọng tạo được chút động lực cho những ai đang chăm con)Đêm ...
29/11/2019

(Bài hơi dài nhưng mình tin xứng đáng cho 5 phút của bạn. Hy vọng tạo được chút động lực cho những ai đang chăm con)

Đêm trực tuần trước, bé 2 tháng tuổi nhập viện trong đêm vì con sốt ngày thứ 2.

Mình khám và thấy con có vẻ đừ nên giải thích chọc dò dịch sau lưng để lấy dịch xét nghiệm xem bé có viêm màng não hay không

Bố 1 bên
Bà nội đi cùng 1 bên
Mẹ ngồi giữa và ôm con
Cả 3 người nhìn và lắng nghe rất kỹ lời mình nói

“Bác ơi. Tuần trước em bị sốt khi chăm con. Có khi nào em lây cho con không?” Bà mẹ thủ thỉ

“Ủa, con vợ mày sốt hồi nào? Sao nó sốt mà không báo mẹ hay bà H. (Mình đoán bà H. là bà ngoại)”. Bà nội quay sang hỏi người chồng

“Con không biết. Vợ nó có nói gì với con đâu” ông chồng trả lời

Chỉ 3 câu nói thôi, mình đủ hiểu rằng mình cần phải làm gì và nói gì. Sau khi nghe xong, mình cười là lắc đầu nói với mẹ “Không chắc từ mẹ đâu nha, mẹ đừng nghĩ vậy”

“....đôi khi, những đứa bé viêm màng não mà không xác định được ổ nhiễm trùng từ đâu. Bản thân những bé nhỏ, đặc biệt dưới 2 tháng tuổi, hệ miễn dịch của bé rất yếu nên vi trùng có thể đi thẳng vào máu và vào não của bé. Biểu hiện duy nhất của bé đôi khi là sốt, đừ và bỏ bú

Mẹ chỉ cảm sốt bình thường do siêu vi. Đôi khi, chỉ là sự trùng hợp mẹ cảm sốt siêu vi vào đúng thời gian con bị nhiễm trùng, chứ không ai có thể kết luận được mẹ lây cho con cả. Vấn đề là bây giờ bác cần ba mẹ hội ý với nhau rằng có đồng ý cho bác làm thủ thuật cho con không? Nếu có thì ký giấy đồng thuận sớm giúp bác để bác làm sớm. Làm sớm thic có kết quả sớm. Nếu ra viêm màng não mình điều trị sớm tránh biến chứng cho con. Nếu không phải viêm màng não thì đêm nay mình đỡ lo”

Họ đồng ý ngay mà không một chút chần chừ

Điều dưỡng chuẩn bị dụng cụ xong 5 phút sau đó. Mẹ trao bé con cho điều dưỡng xong thì như gụt xuống ghế, khóc nấc

Ông chồng đứng bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng nhưng cũng chẳng an ủi gì

Mình rửa tay và đi vào phòng thủ thuật. Sau lưng người mẹ khóc và nói “Con ơi. Mẹ xin lỗi. Tại mẹ không tốt”

Suốt 5 phút lấy dịch não tuỷ cho con, tôi cứ mãi suy nghĩ về câu nói ấy

Đứa bé 2 tháng tuổi thì mặc sức gào khóc. Tôi biết rõ mẹ chúng nghe thấy, đau như đứt từng khúc ruột và 5p ấy có lẽ là 5p xa con dài nhất của chị.

Tôi cố làm thật chính xác

may mắn là thủ thuật thành công

Một giờ sau có kết quả
Kết quả dịch não tuỷ bình thường. Người mẹ lại khóc. Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc

Tối có bệnh than, mình có đi ngang qua giường của mẹ. Thấy chị ngồi nhìn con. Căn phòng tắt điện tối thui. Ai cũng ngủ. Trừ chị

Vậy đó

Bản thân người mẹ nào khi có con bệnh thì cũng muốn mình bị bệnh thay cho con và họ vốn đau khổ rất nhiều khi con bệnh. Về bản năng, họ sẽ nghĩ do lỗi của họ. Vậy nên, khi một người mẹ có con bị bệnh, xin đừng chỉ trích họ hay đổ thừa họ không tốt. Tự họ đã thấy đau khổ rồi. Không cần tới sự phán xét của bạn. Với lại, chưa chắc là do mẹ. Mà có thể do nhiều yếu tố bên ngoài.

Mẹ là cả thế giới của con. Và con là một phần cơ thể mẹ. Con đau thì mẹ đau. Vậy nên, tự giày vò nó còn khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa sinh xong 2 tháng, chưa kịp hồi phục, giờ ngồi nhìn đứa con mình sốt và bệnh, bạn có đau không?

Câu nói của ông chồng “Vợ có nói gì đâu” là điển hình cho câu nói mình hay nghe. Đôi khi vợ sốt cả tuần nhưng không hề biết. Vợ đau cả tuần cũng chẳng hay. Khi mới sinh con, nhu cầu chăm bé phải 2 người mới xuể. Vậy nên khi người mẹ chăm con quên cả chăm bản thân mình, hy vọng các ông bố quan tâm vợ mình một chút. Họ sẽ không nói đâu vì sức chăm con còn không đủ, sức đâu mà cãi với chồng. Rồi lại sinh ra khoảng cách. Nhiều cặp đôi thường hay li dị vào khoảng thời gian 1-2 năm đầu sau sinh là vì đó.

Cuối cùng

Với mẹ, con là phần ruột thịt thiêng liêng nhất. Một tiếng động nhỏ làm con giật mình thôi, mẹ đã thấy hốt hoảng. Một chút khó chịu khiến con khóc, mẹ đã thấy nao nao trong người.

Cả thế giới của con chính là mẹ. Con luôn nhìn mẹ một cách vô thức. Có mẹ bên cạnh, tự con sẽ thấy an toàn và ngủ ngon.

Sinh con 2 tháng, chưa hồi phục lại sức. Suốt nhiều đêm ngủ chập chờn để lo cho con. Nay con sốt và nghi ngờ viêm màng não. Hỏi mẹ nào không đau? Hỏi nỗi đau nào bằng? Bạn đọc dòng này, có thấy may mắn khi đứa con bé bỏng ngủ ngon bên cạnh mình không? Có nhận ra rằng, tự bao giờ, điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình đó là “Được nhìn thấy con Bình An không?”

Chăm con rất cực
Vì vậy, gắng lên nhé. Con khoẻ mạnh bình an và đủ lắm rồi

Chúc cho những đứa bé đêm nay được ngon giấc trong vòng tay cha và mẹ chúng. Cầu Bình An cho mọi người 🙂

🌈 5 điều cần lưu ý với trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh 😊✔ Không tự ý hôn mặt em✔ Người hút thuốc, người đang bệnh (đặc b...
22/11/2019

🌈 5 điều cần lưu ý với trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh 😊
✔ Không tự ý hôn mặt em
✔ Người hút thuốc, người đang bệnh (đặc biệt là bệnh truyền nhiễm) hạn chế tối đa tiếp xúc với bé
✔ Tôn trọng lời nói của mẹ
✔ Không áp đặt vấn đề thời xưa và nay, nếu hay mẹ bỉm sẽ tự tiếp thu, mỗi thời mỗi khác nè
✔ Không nói chuyện gần mặt, phà hơi thở vào mặt em
🌵 Môi trường ô nhiễm đủ làm các thiên thần nhỏ mệt mỏi rồi nên đừng làm em thêm bệnh các cô các chú nhaaa
: Ảnh trên Facebook 😍

TRANH THỦ SINH CON NĂM 2020 .Năm 2020 là năm của những THẦN ĐỒNG. Phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại một thế h...
05/10/2019

TRANH THỦ SINH CON NĂM 2020 .
Năm 2020 là năm của những THẦN ĐỒNG. Phải rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại một thế hệ những đứa trẻ có trí tuệ siêu việt như tuổi Canh Tý, cứ theo một vòng xoay 10 năm thì chúng ta mới thấy lại hàng Canh, 12 năm mới thấy lại những người tuổi Tý và phải 60 năm chúng ta mới gặp lại đúng tuổi CANH TÝ.

Người tuổi CHUỘT chắc chắn phải có đầu óc nhanh nhạy và thông minh, đây là con vật nhỏ nhất trong 12 con giáp nhưng lại là linh vật xếp hạng đầu tiên trong hàng Can Chi. Chắc chắn phải có trí tuệ thì mới có thể giành được vị trí như vậy trong cuộc đua đến Thiên Đình trong truyền thuyết. Người tuổi này chắc chắn phải được thừa hưởng được sự thông minh và nhạy bén. Sức mạnh của người tuổi Chuột chính là đầu óc siêu phàm.

Năm 2020 này, người tuổi Tý sẽ được xếp với can CANH. Người mang hàng Canh là những người có số mệnh làm việc đại sự, tuổi này được sinh ra với số mệnh chỉ làm những việc lớn trong cuộc đời. Ở môi trường gia đình thì sẽ là người quán xuyến chèo chống gia đình, ở môi trường công sở sẽ có vai trò vị trí đương đầu mang trọng trách, ở xã hội sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh suy của một dân tộc... tuỳ vào sự lựa chọn của người tuổi này mà họ muốn bản thân sẽ làm chủ mặt nào trong cuộc sống, chủ một gia đình, quản lý một ban ngành, chủ một doanh nghiệp hoặc là lãnh tụ của một dân tộc. Chúng ta đã từng có một vị lãnh tụ dân tộc tuổi Canh.

Trời phú cho tuổi Canh hai ngôi sao Thái Dương và Thái Âm sáng rực rỡ, hai ngôi sao này trong Tử Vi được ví như hai đôi mắt, mà mắt sáng thì nhìn gì cũng tỏ tường. Bởi nhìn thấy tỏ tưởng nên đầu óc siêu phàm, đầu óc minh mẫn thì hành động chính xác. Phải gọi là ghen tỵ với tuổi Canh này vì các tuổi còn lại không được ưu ái cho cả hai vầng Nhật Nguyệt Âm Dương sáng sủa đẹp đẽ, Mặt Trời thì ấm áp toả sáng, Mặt Trăng thì dịu dàng nhẹ nhàng. Âm Dương mà cân bằng như vậy thì chuyện gì cũng hanh thông. Đơn cử như tuổi GIÁP thì Thái Dương - Hoá Kị, nếu là con trai thì tính tình kì cục, tư duy dễ sai lệch, con gái thì gặp phải cảnh bất mãn với cha, chồng. Hoặc tuổi ẤT thì THÁI ÂM - HOÁ KỊ, dù trai hay gái thì gặp phải những người phụ nữ kì cục, bị phụ nữ quấy rối cuộc đời. Nhưng tuổi Canh thì may mắn hơn hết, ít khi nào gặp phải những trường hợp bị người khác quấy rối hoặc bất lực trước cảnh bị phá phách. Họ có thể xoay sở được tình hình vì nhờ hai vầng Nhật Nguyệt sáng tỏ. Đây là lý do tại sao tất cả những ai tuổi Canh đều thông minh tài ba là như vậy. Nhờ điều này mà họ luôn làm chủ được cuộc đời của mình. Không cần biết số mệnh tốt hay xấu, nhưng làm chủ được mình là đã nắm trong tay 50% phần thắng rồi.

Những đứa bé sinh ra ở năm Canh Tý này sẽ có tính tự lập từ rất là sớm, có cá tính mạnh và sẽ hơi khó dạy bảo theo ý muốn của phụ huynh. Bởi bộ sao Vũ Khúc - Hoá Quyền càng tô đậm thêm tính can trường và quyết đoán, sự lạnh lùng và lý trí của người đã đặt ra mục tiêu thì bằng mọi giá sẽ đạt được nó. Chắc chắn số mệnh này không giàu có thì cũng sẽ sống thoải mái về tiền bạc, rất ít số mệnh tuổi Canh lại khốn khó tài chính hay không có cuộc đời nghèo đói. Thứ đảm bảo nhất cho đứa bé tuổi Canh chính là sự sung sướng về vật chất.

Một điều mà ông trời ưu ái cho tuổi Canh Tý này chính là bộ sao Thiên Đồng - Hoá Kị, đây chính là bộ sao THIÊN TÀI THẦN ĐỒNG, khi có cách này trong Lá Số Tử Vi người ta rất dễ trở thành một nhân tài trong lĩnh vực họ theo đuổi. Đây chính là hình ảnh những đứa bé từ nhỏ có chỉ số IQ cao, giỏi biện luận và có tư duy phản biện. Cách mệnh này rất dễ tạo nên những kì tích và thành tựu không thể ngờ, nhưng nếu là phá cách thì cũng sẽ là cách không thể chịu được. Đây là bộ sao mang hai tính chất, giỏi tốt thì làm tướng quân, còn xấu dở thì làm tướng cướp. Đứa bé mang số mệnh này sẽ khó dạy bảo hơn những đứa trẻ thông thường, đòi hỏi cha mẹ ông bà phải có kiến thức trong cuộc sống rất lớn để dạy dỗ và trả lời những câu hỏi cao siêu của đứa trẻ. Và một thứ mà đứa bé này giỏi nữa chính là khả năng bắt chước tài tình, bậc làm cha làm mẹ khi sinh thành được số mệnh Canh Tý này phải thật sự đạo đức và sống chuẩn mực vì đó chính là tấm gương phản chiếu lên hậu vận của cha mẹ đứa bé. Khi có được đứa con tuổi Canh này đó là một món quà mà ông trời ban cho bạn, một đứa bé thông minh trí tuệ siêu phàm khó ai sánh bằng. Nhưng ở tuổi này đứa bé sẽ muốn cách ly khỏi gia đình sớm và muốn sống cuộc đời do chính chúng định đoạt, đừng ngăn cản vì sẽ vô ích mà thôi. Cái tôi của người tuổi Canh cũng lớn hơn bất kì ai, hãy vui vẻ với lựa chọn của con mình. Nếu chúng có chọn người bạn đời không như ý thích của cha mẹ thì cũng đừng đau buồn, hay đứa bé chọn lối sống ra sao, tư duy về tình yêu công việc ra sao thì cũng đừng can thiệp và nếu chúng có chọn giới tính gì thì đó là do chúng muốn. Có nhiều tài thì cũng lắm tật. Thiên tài thần đồng thì cũng sẽ quái gở, lạ kì.

Người ta nói tuổi Canh lận đận tình ái một phần vì tính tình và sở thích kì lạ trong tình yêu hoặc hôn nhân, họ có thể thích tự do hơn là ràng buộc trách nhiệm. Cũng có người vì cái tôi quá lớn mà không chịu nổi được sự khuất phục trước bạn đời. Cũng bởi quá thông minh và hiểu biết nên nhìn ra được chuyện mà vợ chồng họ đang giấu diếm. Tuổi Canh lận đận tình ái vì quá tài giỏi và tư duy kì lạ. Nhưng có một may mắn là họ luôn chủ động chọn cuộc sống chia ly và họ vui với điều đó, chỉ có người ngoài nghĩ họ đau khổ, chứ thật ra họ lại rất vui vì điều này.

Đây chỉ là những sơ nét về những đứa bé sinh vào năm Canh Tý 2020, còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh giáo dục và xuất thân của đứa bé mà hình thành nên cá tính và số phận của bé. Nhưng những điều đề cập bên trên sẽ là nền tảng cơ bản để nuôi dạy đứa bé tuổi Thần Đồng này.

Sưu tầm FB.

Các mẹ xem mình có thiếu mũi nào không nhé.
01/10/2019

Các mẹ xem mình có thiếu mũi nào không nhé.

Address

Trà Vinh

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00

Telephone

+84984748007

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cục Zàng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cục Zàng:

Shortcuts

Share