05/07/2025
Tổ tiên đã đầu thai, vậy chúng ta đang thờ ai?
Có bao giờ bạn cúi đầu trước ban thờ, lòng thầm nghĩ: " Nếu tổ tiên đã luân hồi, vậy nén nhang này có ý nghĩa gì? Mâm cơm dâng cho ai?"
Nhưng bạn biết không, Ban Thờ không chỉ là nơi kết nối với những người đã khuất mà còn là chiếc gương phản chiếu chính nhân cách của người đang sống.
"Cây có cội, nước có nguồn. Người có tổ, có tông".
Thờ cúng không phải là để " gọi hồn" ông bà về ăn một mâm cơm. Mà là để con cháu biết cúi đầu, biết nhớ ơn, biết nhớ về gốc rễ, biết giữ lòng tôn kính. Đó là một cách sống, một sự rèn luyện tâm.
Nếu như các cụ ông bà tổ tiên đã đầu thai thì người đang nhận lễ chính là Chân Tâm của chính chúng ta. Là cái phần trong ta vẫn còn biết " tri ân - báo đáp".
Là cái Tâm chưa đánh mất gốc rễ làm người.
Và có 1 điều linh thiêng hơn cả: Dù tổ tiên đã sang kiếp khác thì linh hồn họ hay nói đúng hơn là trường khí của lòng yêu thương và bao dung mà họ từng gieo nơi gia đình vẫn còn ở lại. Chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy, chỉ cần lòng thành kính thì nén nhang, chén nước cũng đủ đầy. Chúng ta đang giữ đạo làm người, làm con, giữ đạo hiếu. Chúng ta đang thờ Phước Khí gia đạo từ sự đoàn kết, nhường nhịn, yêu thương.
Hiện nay, cuộc sống thay đổi, nhiều người bây giờ sống vội, vô tâm quên mất gốc rễ. Ban thờ để lạnh tanh mải mê cuộc sống cá nhân có khi cả năm chẳng ngó ngàng gì tới ban thờ. Cúng bái thì qua loa, thờ thì như để cho có.
Nếu như đã thờ phụng thì phải làm cho tròn, làm bằng tất cả cái Tâm. Vì đâu phải để ông bà " ăn đồ cúng" mà để chính ta sống sâu hơn, sống có cội rễ hơn.
Khi bạn sống có hiếu, có lễ, có đạo thì người đã khuất dù ở đâu cũng mỉm cười bình an.
Ngọc Thảo Người lan toả những điều tốt đẹp!