08/11/2017
Tôi là một người phụ nữ, trước khi lập gia đình, tôi cũng như bao cô gái khác, thích ăn diện, thích sắm những bộ đồ mình thích. Tất nhiên mỗi tháng lĩnh lương là dành luôn một khoản tiền để sắm cái 👗 hay đôi 👟 mình thích.
Thế nhưng, lúc này tôi ngồi và nhìn tủ 👖áo, không biết từ lúc nào tôi không còn bộ nào mới, muốn diện một bộ thật mới trong một buổi tiệc với bạn bè mà cũng tìm không ra.
Ngồi thẫn thờ nghĩ lại quãng thời gian qua, tôi thấy mình ích ky với bản thân quá. Từ khi có gia đình, hễ đi sắm đồ là muốn mua cho ông xã, khi có con rồi thì đi đâu cũng nhìn thấy đồ của con, nhìn là muốn mua cho con rồi. Đó mua cho chồng cho con sao mà nhẹ nhàng vậy, nhưng cứ đến lượt mình là đắn đo, nhấc lên đặt xuông rồi cuối cùng vẫn về không
Có lẽ phụ nữ là vậy, sống một đời thì dành thời gian lo cho người thân, người mình 💑 yêu nhiều hơn là dành cho bản thân, không muốn chồng mặc rách, mặc cũ sợ bạn bè chê cười. Có con rồi thì con là số 1, mẹ nhịn ăn nhịn mặc cũng được nhưng nhất định con phải ăn no, mặc ấm hoặc khấm khá hơn thì con phải được ăn ngon mặc đẹp. Còn mẹ thì vẫn vậy, không tăng cân, giảm cân gì nên vẫn bộ váy ấy, vẫn đôi giầy ấy 👟 mẹ đi tất cả mọi nơi cùng con, nhưng vẫn thấy vui.
Thế nhưng, giờ đây khi tôi nhìn nhận lại mọi vấn đề thì mới thấy rằng, bản thân tôi, một người phụ nữ trong gia đình cũng phải chăm chút cho bản thân mình, và chăm sóc mình tốt thì mới có thể chăm sóc tốt cho chồng con được.
Vậy nên các bạn, những người phụ nữ đã và đang hy sinh tất cả vì chồng con hãy biết tự chăm sóc bản thân mình nhé, không những phải khỏe mà phải đẹp và thật quấn hút nữa.