18/04/2024
Nếu như em muốn khóc
Hãy ngước lên nhìn trời
Cho nước mắt chảy ngược
Rồi cố cười thật tươi
Nếu như em tuyệt vọng
Tự nhủ bản thân rằng
Buồn vui đều phải sống
Bước tiếp sẽ bình an
Nếu như em thấy mệt
Thì em cứ nghỉ ngơi
Kẻo sức cùng lực kiệt
Thân thể đau rã rời
Nếu thấy mình bất hạnh
Hãy nhìn xuống quanh mình
Có rất nhiều hoàn cảnh
Tranh đấu giữa tử sinh
Nếu thấy mình cô độc
Ra phố với bạn bè
Đừng thu mình vào góc
Lén khóc chẳng ai nghe
Nếu người ta phụ bỏ
Em đừng cố níu ghì
Đừng giày vò tim nhỏ
Hãy để người ra đi
Mạnh mẽ lên cô gái
Buồn nào cũng sẽ qua
Sau này em nhìn lại
Thấy chuyện cũ nhỏ mà.