19/06/2026
🌾 Nguồn gốc từ lòng biết ơn của người nông dân
Dân gian mình vẫn quen gọi Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ. Chuyện kể rằng năm ấy, sau vụ mùa bội thu, nông dân bỗng đau đầu vì sâu bọ kéo đến phá hoại nông sản. Giữa lúc lo âu, một ông lão tên Đôi Đan xuất hiện, chỉ cho dân làng lập bàn cúng đơn giản gồm bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà vận động cơ thể. Lạ thay, chỉ một lúc sau, lũ sâu bọ té ngã hàng loạt! Từ đó, cứ đến mùng 5 tháng 5, người dân lại duy trì phong tục này để xua đuổi dịch bệnh, bảo vệ mùa màng.
🌱 “Giết sâu bọ" và Ước vọng bình an
"Giết sâu bọ" trong người: Ăn một chút cơm rượu nếp, quả chua ngay khi thức dậy được tin là sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tiêu trừ "bệnh tật" bên trong.
Gắn kết gia đình: Dù bận rộn đến mấy, mâm lễ dâng lên bàn thờ gia tiên chính là chiếc cầu nối thể hiện lòng hiếu thảo, nhớ về cội nguồn và cầu mong một mùa màng tươi tốt, gia đạo bình an, sức khỏe dồi dào.
Dù hôm nay lịch trình của bạn có dày đặc, hãy dành một phút lắng lại, thắp nén hương thơm và thưởng thức chút hương vị mộc mạc của ngày Tết giữa năm này nhé! 🍃✨
Chúc cả nhà một ngày Tết Đoan Ngọ thật nhiều sức khỏe, bình an và vạn điều hanh thông! 🍉🌾💛