08/10/2025
Mỗi ngày trôi qua đều thật mệt. Nhưng cũng thật vui vì mẹ có hai con bên cạnh.
Dạo này mẹ hay bị những triệu chứng lạ. Mẹ thấy khó thở, đau tim, nghẹn cổ họng... mỗi khi thấy buồn. Vậy là nỗi buồn đã tác động lên cả cơ thể mẹ rồi. Như hôm nay, mẹ đã rất buồn.
Mẹ chẳng muốn viết về những điều làm mẹ buồn. Vì mẹ muốn quên hết chúng đi. Mẹ chỉ đăng những bức ảnh gần đây của mấy mẹ con mình để tự nhắc nhở chính mình: mẹ dù vui dù buồn mẹ vẫn là mẹ của hai đứa con gái, cuộc sống của các con, tuổi thơ của các con phụ thuộc vào mẹ hết. Thế nên, mẹ sẽ nỗ lực hơn mỗi ngày để trở thành một người mẹ thật sự hạnh phúc, để các con có điểm tựa an toàn, bền vững.
Mẹ xin lỗi vì nhiều khi đã mang cảm xúc cá nhân đè lên các con. Từ mai mẹ con chúng mình sẽ thật vui vẻ và cười thật nhiều nhé!!!
Nhưng mà! Hai con cho mẹ khóc nốt đêm nay nhé. Mẹ cứ có cảm giác cái gì nó chặn ở ngực mẹ, chỉ có khóc mẹ mới giải toả được. Rồi ngày mai các con ngủ dậy, mẹ sẽ lại vui thôi ❤️