26/11/2018
[ GÓC TÂM SỰ ]
Chào các anh, em bán đồ da đến nay cũng được gần 5 năm có lẻ. Nay Hà Nội đã vào đông, tiết trời u uất em muốn chia sẻ chút về nỗi lòng của mình, mong được các anh chỉ bảo..
Chả là em vừa bước sang tuổi 31 và vẫn còn độc thân các anh ạ. Bươn chải đất thành thị hơn 10 năm, em bị cuốn vào công việc và những mối qh khiến mình quên đi ngay cả những cảm xúc nhỏ nhoi của bản thân. Tuổi trẻ năng nổ em đã sẵn sàng từ chối và chấp nhận bỏ rơi những rung động của tình yêu đôi lứa, lúc đó chỉ nghĩ tới công việc và gia đình, mong có một tương lai tươi sáng ấm áp sẽ tới..
Cho tới hiện tại, nhìn lại bản thân vẫn còn bao khó khăn trước mắt, bao dự định dang dở thì bạn bè đã dẫn vợ con ríu rít đi mua sắm mỗi tối cuối tuần, Đàn ông ra ngoài xã hội thì luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cuối ngày về căn nhà trống trải đầy lạnh lẽo thì lại thấy tủi thân ghê gớm. Thi thoảng em vẫn gọi điện về hỏi thăm các cụ ở quê, các cụ cũng chán chẳng buồn giục em cưới vợ như mấy năm trước nữa mà chỉ dặn em cố sống tốt là mừng rồi. Hồi xưa thì chốc chốc lại gọi: "N ơi, bố mẹ mới đi ăn cưới về, con thực sự không muốn bố mẹ vác mặt ra đường nữa hay sao con ơi, bằng tuổi tao họ đã có con bồng cháu bế rồi, đi đâu họ cũng hỏi thằng N bao giờ lấy vợ.. anh chị xem nó có bị 3D không.." Trước em tưởng bố mẹ nói đùa nên cũng hùa theo nhưng giờ về nhìn tóc bố mẹ đã bạc nửa đầu, chân tay sạm lại, ánh mắt buồn xa xăm mà em không kìm nổi lòng...
Hiện em có quen một cô gái cùng quê kém em vài tuổi, em quen nàng từ đợt World cup T6 vừa rồi. Cũng chỉ những câu chuyện về công việc cuộc sống của hai đứa, những buổi hẹn hò cà phê, ánh mắt bẽn lẽn của nàng, nụ cười toả nắng khiến em chết mệt, nàng nhanh nhẹn thông minh và khá hài hước. Em nghĩ mình không còn trẻ và cũng chẳng thể lông bông như này mãi được, cả tuổi trẻ đã sống cho công việc rồi và đây là lúc để sống cho hạnh phúc của bản thân mình. Em xác định cổ là người phụ nữ của cả cuộc đời em.
Bất lợi của em là cổ không thích dân kinh doanh, cổ không muốn một cuộc sống nay được mai mất các anh ạ. Cổ chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, một người chồng có công việc hành chính ổn định và lo toan cho gia đình là đủ. Ở đây em không muốn nói quá sâu về vấn đề tài chính đâu ạ mà em muốn nói tới sự chắc chắn trong suy nghĩ của cô gái ấy. Yêu cổ em tôn trọng cổ lắm, sắp tới cổ về quê không còn làm việc ở Hà Nội nữa, công việc của em thì em làm ở đâu cũng được không quan trọng lắm. Các anh có thể cho em xin lời khuyên để chốt hạ được không ạ, em đang lên kế hoạch tỏ tình mặc dù mấy lần trước cổ đều không đồng ý...
-------------------------------------
Tiện thể em mới nhập lô dây lưng bò sáp chất đẹp lắm, em đeo cũng thấy ưng ý, nhất là những người thích sự từng trải và bụi bặm thì mang cực chất luôn. Các anh xem ưng ý ủng hộ giúp em để nếu cơ sự có thành thì em cũng có chút đỉnh dựng rạp lấy vợ ạ..
Em cảm ơn các anh!