Có thể nói đây là người anh em ruột của Ngầu Store Hà Nội
Ngầu Store được thành lập vào ngày 28/7/2013 tại Hà Nội cung cấp các sản phẩm Quần, Áo phụ kiện nhập là chủ yếu vào thời điểm đó. Qua thời gian phát triển, hiện Ngầu Store đã cung cấp khá nhiều dịch vụ hơn từ Quần, Áo, Phụ kiện, Giày, Đồ handmade...
Bên cạnh sản phẩm nhập chất lượng tốt từ chính các thương hiệu nước ngoài, Ngầu Store luô
n muốn tìm một con đường riêng, phong cách riêng của mình và con đường sản xuất sản phẩm đã dần được triển khai một cách rộng lớn. Tất nhiên dù sản phẩm nhập hay tự sản xuất thì chúng tôi đều ưu tiên những sản phẩm chất liệu tốt lên hàng đầu. Bởi chúng tôi quan niệm rằng cuộc đời có 03 thứ con người phải xoay quanh nó: ĂN - MẶC - Ở thôi, vì vậy Ăn phỉ NGON và MẶC phải SƯỚNG sẽ tốt hơn
Ý tưởng thành lập Ngầu Store ra đời khi chúng tôi lang thang hết Shop này đến Shop khác để tìm những bộ trang phục đơn giản dùng thường ngày phù hợp với ý thích cá nhân nhưng không thể tìm nổi dù thực tế thị trường không thiếu bất cứ một sản phẩm nào, luôn tràn ngập Hàng VNXK, Hàng Trung Quốc trôi nổi, Hàng gia công trong nhà máy ... Cái được về dáng thì kém về chất, cái có chất liệu hay thì kiểu dáng quá tầm thường, cái được cả dáng lẫn chất thì màu sắc và hoa văn không thể ngửi nổi. Đặc biệt, tất cả những sản phẩm đó đều KHÔNG HỀ RẺ và QUÁ ĐẠI TRÀ để tạo nên sự riêng biệt
Chúng tôi đánh cược vào Ngầu Store cùng tư tưởng "BÁN CÁI KHÁCH HÀNG CẦN" với mong muốn mang ra thị trường những sản phẩm có kiểu dáng cơ bản nhưng hiện đại, mang hơi thở của tuổi trẻ nhưng tạo được gout riêng, mang giá thành mềm dẻo nhưng chất lượng không tồi. Thú thực mà nói, trong chúng ta chẳng ai thích khi bước ra đường tự nhiên suốt ngày gặp phải những người anh em mặc "ÁO ĐÔI" giống y với mình mà đó chắc chắn chả phải người yêu mình. Thôi thì hôm sau sẽ hạn chế mặc hoặc là cất hẳn vào tủ thôi vì cảm giác đã chán lắm rồi dù cũng khá thích món đồ đó :(
Ngầu Store có mặt tại Vinh đơn giản bởi đây là quê hương của chúng tôi, những người sáng lập và phát triển Ngầu tại Hà Nội. Dù đi đâu, chúng tôi luôn muốn về nhà và làm được gì đó tại quê hương của mình