03/10/2020
[GÓC ADMIN] - Những kẻ bom hàng - Khi lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui.
---
Hôm nay, một người bạn của tôi đặt mua một món hàng online. Nhận được mấy dòng chữ dán trên bọc đồ mà anh cứ vui mãi rồi khoe lên facebook.
Dòng chữ viết: “Anh giao hàng thân mến! Cảm ơn anh, vất vả cho anh quá!
Vị khách hàng này vô cùng quan trọng, phiền anh mang theo nụ cười phục vụ quý khách và đối đãi nhẹ nhàng với gói hàng này nhé!
Xin chân thành cảm ơn anh ạ!”
Nhận được món hàng như thế, ai mà không vui, một ngày mệt nhoài sẽ bỗng thành nhẹ nhàng. Mỉm cười vui vẻ.
Nhưng vì anh bạn tôi là người mua hàng chân chính nên anh mới đọc được, để thấy những dòng viết tay nắn nót và sự trân trọng của người bán. Còn có những người, họ không bao giờ biết, bởi họ là những-kẻ-bom-hàng.
Tôi gọi họ là những-kẻ-bom-hàng vì họ thực sự ác độc. Công nghệ giờ đây đơn giản đến mức chỉ cần một cái chạm tay order được cả thế giới và dễ dàng đến mức nhận hàng rồi mới trả tiền mà không cần một sự cam kết đặt cọc nào. Sự tiện lợi và chiều khách hàng hết mức đó đã khiến những kẻ ăn không ngồi rồi có những hành vi rất tàn nhẫn. Họ hả hê trước công sức của người khác. Từ những chủ quán phải chuẩn bị hàng trăm mâm cỗ, đến những chú xe ôm phải trả tiền cho hàng chục cốc trà sữa hay những người giao hàng phải đi giao đi giao lại một món hàng không người nhận.
Tôi đã thấy nước mắt của những người giao hàng bất lực trước một đống trà sữa..
Có những bữa ăn mặn chát của một tài xế nghèo bỏ tiền ra trả cho quán giúp khách rồi bị khách bom hàng…
Có những chủ quán phải cầu cứu đến công an khi mức độ bom hàng của nhiều đối tượng ngày càng tàn nhẫn.
Là tiền triệu đến cả trăm triệu.
Chỉ cần google, sẽ có một loạt danh sách các website hoặc diễn đàn tổng hợp những kẻ bom hàng. Để thấy tình trạng này đang trở nên phổ biến - và trở thành nỗi ám ảnh với người bán và người giao hàng đến mức nào.
Thật lòng, tôi không hiểu nổi họ được gì sau một cú click đặt hàng ấy. Thế nhưng, giống như một người bạn của tôi nói: “Khi ai đó lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui thì họ đã không còn là con người nữa”.