23/11/2024
“Có một thực tế là khi tìm hiểu về Spinel, thứ đập ngay vào mắt chúng ta đầu tiên chính là thông tin về sự nhầm lẫn giữa Ruby và Spinel. Con người là đạo diễn của cuốn phim lịch sử đã vô tình đặt Spinel ở vai trò kẻ phản diện, nên càng làm công chúng xa rời dòng đá này. Người ta càng yêu quý, điên cuồng săn lùng Ruby bao nhiêu thì lại càng xa lánh Spinel bấy nhiêu.
Đá quý thực sự là một sản phẩm đặc biệt thú vị, có sự pha trộn giữa khoa học, lịch sử, địa lý, nghệ thuật, thương mại và cảm xúc... Trong đó, cảm xúc của con người chính là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong tiếp thị. Đá quý, ngay cả khi hiếm và đẹp, cũng cần một cái tên đẹp, ý nghĩa và Spinel “cái g*i trong mắt” là một ví dụ điển hình cho chiều ngược lại đó.
Chính con người thời ấy thiếu kiến thức dẫn tới sự nhầm lẫn và cũng chính họ lại "giận dỗi" đổ hết lỗi cho dòng đá này. Thật sự rất bất công, có chăng lỗi duy nhất của Spinel chính là vẻ đẹp quá mức của dòng đá này. Thật vậy, đánh giá công bằng trên mọi phương diện ta sẽ thấy Spinel là một loại đá rất đẹp, từ màu sắc phong phú, ánh lửa sắc nét, đến độ tinh khiết tuyệt vời, độ cứng cao và cũng khá quý hiếm... thật khó có loại đá nào có thể so sánh được.”
✍️ Tonlé Ng
📸 Đá Quý Dũng An
——————————